Em bực mình quá các anh chị ạ.


Em của em từ quê lên ôn thi đại học mà đã bị một vài thằng mất dạy choi choi xông vào đánh. Hôm trước em em cũng có kể là ở lớp học của nó có một bạn bị đánh rất nhiều đến mức không dám đi học. Em là chị nó cũng không biết làm sao, giờ thấy nó sợ và không muốn đi nữa vì nó bảo đến lớp học thêm sẽ bị ăn đòn tiếp nên em rất lo, em tính đi cùng nó đến lớp, có gì thì đánh nhau luôn nhưng nó lại bảo có đánh lại cũng chỉ được một lần, còn lần sau kéo cả hội 10, 15 đứa thì đánh sao được. Giờ em đang không biết làm thế nào? Nhìn thấy người em em tím trên lưng và bụng, em xót lắm.


Các anh chị bảo em nên làm gì bây giờ, em trai em cũng không muốn bỏ lớp học thêm đấy vì quen cách học với lại cũng sắp đến ngày thi đại học rồi..