Chả là có 1 tên, tên này em gặp 1,2 lần rồi, lần thì giới thiệu là em sếp(đưa cả chưng mih thư ra cùng họ+tên đệm với sếp luôn, chừ mỗi cái tên cuối cùng thôi ạ), sếp có vẻ khá thân thiết và cũng qua lại làm ăn---> tóm lại em nghĩ tên này là em sếp và khá thân thiêt.
Cty em mới chuyển chỗ mới, sáng nay tên này chả biết có liên quan(đógn góp cổ phần k ) ở cty k nữa k, hắn đến, lúc này đây ạ, có cả bố, mẹ sếp. Hắn hỏi là: có phải em gọi rác k? í hắn là gọi người dọn rác í ạ, em bảo không, chắc chị A gọi( chị A này là em gái S, em nghĩ chị ấy gọi dọn). rồi hắn bảo, hắn có bảo ngưoiừ đến dọn rác ở dưói(tầng 1 chỗ em khá bẩn, vì mới chuyển tới nên chưa dọn) bảo em xuống trông họ dọn, em bảo anh cứ xuống rồi em xuốgn. Điều em phân vân là: lúc hắn bảo có thuê người dọn rác ở dưói, thì mẹ sếp bảo để gọi điện cho Sếp(sau đó bác alo cho sếp luôn) --> đúng là nên gọi cho sếp vì sếp là chính ở đây, còn tên kia hắn có phải sếp mih đâu nhỉ? Vậy mà em làm theo hắn như ..chả có việc j, cũng chả nghĩ ngợi j(đáng nhẽ chính em là người phải alo hỏi sếp mới đúng) Dạ , tất cả chỉ vì lúc đó em nghĩ: Em là ngưòi lý chính ở đây, nên tất cả những việc này chỉ có em phải giải quyết mà thôi(chả nhẽ lại bảo bố mẹ sếp xuống trông) tên này lại là em sếp, mih cũng gặp nó 1 vài lần, nó quan tâm tới nhà anh cũgn là đieuè đương nhiên(or có thể sắp tới nó đến đây làm), sợ lừa ư? nó lừa j chứ nhỉ? thế là em ...bình thản như chả có vấn đề j.
Hắn xuống rồi, bác trai hỏi em: tên í làm ở đây à? (ngạc nhiên!), mình còn bảo bác: ơ, thế anh ấy k phải có họ với nhà bác à?(oiiiiii)
Xuống tới tầng 1, có cả mẹ sêp ở đó, mẹ sếp sau khi gọi đienẹ cho sếp, bảo với hắn:” anh B bảo đợi anh í về xem thế nào?” ôiiiiii, nói thật lúc đó em thấy mih xấu hổ+ngu vô cùng vì mih như người dở hơi í, việc liên quan tới nhà cửa nhà người ta(Cty là nhà luôn) mà lại chả hỏi ngưừo ta tí j, tự í để tên kia sai mình mới đau(nhất là cái bản mặt hắn, nghĩ lại mới thấy buồn cho mih, hắn làm như mìh là quân của hắn í, nói đến hoành tráng. cú!). Sau khi dặn rò em tỉ mỉ, chuyện đã rồi+ chống ngại với mẹ sếp em bảo:” thế anh nói chuyện với anh B rồi chứ j?”.
Mẹ sếp có nghĩ em k nhanh nhạy trong xử lý cv nhỉ?
Sếp về, em ...đang ngồi trông ngưòi ta ạ(huhu), sếp tưởng em chưa lên, sếp hỏi thế em chưa lên à? em bảo:....
sếp bảo: ai bảo dọn?:mad:
em bảo: anh xyz(nói thêm câu này nếu k, k đỡ nỗi:Clown:: anh í bảo nói chuyện với anh rồi)