Em thấy cuộc sống chông chênh quá. Mất phương hướng. Không biết đi về đâu
Em đang chới với với cuộc sống quá.
Em đang không biết mình nên làm gì…
Tình trạng rất xấu. Cũng khá lâu rồi... Nên em quyết định tâm sự với các anh chị có kinh nghiệm đã vượt qua tình trạng tương tự.
Cuộc sống của em tốt. Công việc của em rất tốt, thực sự rất tốt nhưng áp lực nhiều và em thấy mình mất phương hướng quá. Em không biết mình nên tiếp tục như nào… Em làm việc này được 2.5 năm rồi, giờ không còn nhiệt tình để làm việc nữa. Thấy mệt mỏi và áp lực, muốn nghỉ một thời gian sau một thời gian gồng mình với cuộc sống nhiều thách thức. Không còn muốn cố gắng làm việc. Nản và đôi khi thấy mệt mỏi trong các mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác… trong công việc. Tình trạng này kéo dài hơn 1 năm hoặc hơn nữa, em cũng bị ảnh hưởng cả tới sức khỏe và tinh thần, nhưng em đã rất kiên nhẫn và cố gắng trong thời gian vừa qua.
Lựa chọn thứ 2 là em cũng muốn nghỉ làm và đi học thêm 1 khóa ngoại ngữ để có công việc với mức lương cao hơn hoặc tìm học bổng du học.
Em chưa có gia đình riêng, em cũng đã có tâm sự trên 1 thớt ở WTT rồi. Bố mẹ em mất sớm, và họ cũng chia tay nhau từ sớm nên em không có chút dấu ấn nào về gia đình với bố mẹ. Có lẽ đây cũng là lý do em thường thu mình và khó tiếp nhận cũng như chia sẻ tình cảm với người khác, nhất là tình yêu nam nữ. Nên về chuyện tình cảm với gia đình riêng, em cảm thấy mình chưa sẵn sàng – dù cũng khá nhiều bạn trai tốt có quý mến em, nhưng em luôn tạo khoảng cách với họ khi họ tiếp cận.
Bà em đã ngoài 80, sức khỏe vẫn tốt. Em có 1 đứa em gái, nó đã TNĐH nhưng chưa tìm được việc, tính cách cũng hơi trầm cảm – nên đây cũng là một trong những áp lực khá nặng nề trong cuộc sống của em. Em đnag là trụ cột kinh tế của gia đình, và hiện tại vật dụng riêng thì ổn nhưng em chưa có nhà/đất riêng, tiền tiết kiệm em để được không nhiều – chỉ đủ sống trong khoảng vài tháng. Em đã đi làm 4 năm nay, thu nhập cũng tạm ổn, nhưng những khoản cần chi tiêu quá nhiều :)
Về tính cách, em là một người sống tự do về tư tưởng, nhưng khá nguyên tắc. Được mọi người đánh giá là có cá tính, sâu sắc, có nghị lực, nhìn chung thì tốt tính. Hình thức tạm được. Em đọc nhiều sách tiểu thuyết cổ điển phương Tây và nhiều loại sách khác nên cũng ảnh hưởng bởi lối sống thẳng thắn, thoải mái, lịch sự, phóng khoáng của họ. Em cũng là người sống tình cảm và hay làm những việc giúp những người khó khăn hơn, và vì em cũng đã được rất nhiều người giúp đỡ nên em hiểu cảm giác vui khi giúp người khác và giúp cả mình thoải mái tinh thần.
Bên ngoài, từ bạn bè người thân đều nhìn em rất tốt, nghị lực, năng động, tự tin, mạnh mẽ,… nhưng thực sự là em cảm thấy mình đã phải gồng mình lên để tự lập và cố gắng rất lâu rồi, ít nhất cũng gần 20 năm nay, kể từ khi bố mẹ em mất. Những khó khan em chỉ tâm sự online... Em muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ đó với người thân của mình.
Và bây giờ, em thấy mình chông chênh. Muốn nghỉ việc 1 thời gian. Cảm giác không thể tiếp tục mà làm không tốt - vì rất vô trách nhiệm. Muốn mọi việc dễ dàng hơn. Sợ áp lực. Sợ phải gồng mình. Sợ những thách thức của cuộc sống....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ung dung tự tại đời thong dong"
cuộc sống chỉ là ngoại cảnh, đôi khi áp lực là tự bản thân mình gây...