Chào các bố mẹ!


Em rể tương lai (ERTL) sinh năm 1984, em gái mình 1987. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày cưới của em gái mình, xen lẫn niềm vui thì mình cũng không kém phần lo lắng trước thực trạng của ERTL của mình.


Bằng tuổi mình, nhưng hiện ERTL đã có một cơ sở làm ăn riêng (đa phần vốn do ba mẹ ER cho). ER rất có chí, chịu khó làm nhưng không biết có phải do tính toán chưa sâu, hay do tính ER còn trẻ con, "quá hiền trong làm ăn" mà hiện nay, sau nhiều năm làm việc, kết quả là một cục nợ to đùng cả gần tỷ bạc. Còn hơn một tháng nữa là cưới nhưng mình thấy em ý còn đang chạy sốt vó với các khoản nợ đến ngày trả, vốn làm ăn với các hợp đồng mới chứ đừng nói chi đến tiền để đám cưới (Mặc dù trước đó em nói là thu tiền nợ khách hàng sẽ đủ lo tiền cưới và một vài món nợ).


Em gái mình tính tình nóng, mèo chuột kỵ nhau nên đụng tý là gây gổ nhau nhưng vì tình yêu quá lớn dành cho nhau nên cũng nhanh vui vẻ trở lại ( tụi nó yêu nhau hơn 7 năm rùi, sau 1 lần chia tay giờ lại dính như sam).


Mình và mẹ mình mấy hôm nay rất phân vân, quý ERTL vì tính chân thật, hiền lành nhưng không biết có nên cho tụi nó đám cưới hay không? Hay là nên tạm dừng cho ERTL ổn định làm ăn rồi mới cưới?


Mình có hỏi em gái mình, nó cũng phân vân, vừa muốn cưới năm nay vì gia đình 2 bên đã tính toán, và thằng ERTL cũng muốn lấy nó sớm nhưng cũng lo ngại sau này vấn đề tiền nong sẽ làm cho vợ chồng gây gổ.


Các bố mẹ ngoài cuộc nhìn rõ cho mình lời khuyên với!