Em phải làm gì với 2 con mụ hàng xóm tiểu nhân đây các mẹ ơi :((
Mấy ngày hôm nay, e cũng đau đầu lắm các mẹ ạ. Đi làm thì k sao, về nhà nhìn thấy 2 con mụ là tức muốn giết chết 2 con điên cho xong.
Chuyện là nhà e đã chuyển về đây 7 năm. Lúc đầu về thì cũng k sao. Sau mẹ e có mở 1 quán cafe ở nhà bán cho đỡ buồn. Ngay sát nhà là nhà 1 bà bán đồ tạp hóa. Hai mặt hàng cũng chẳng liên quan nhau lắm. Lúc nhà e chưa mở thì nhà nó bày tràn cả sang cửa nhà e, bh k bày đc như thế nữa đâm ra hậm hực. Cứ hôm nào nhà e đông khách là y như rằng nó mở lọ mắm tôm để lâu ngày, mùi vô cùng khó chịu. Rồi cả những lúc nhà e có TV, xe máy mới hoặc cũng có khi là vô cớ, nó cũng ra đường chửi đổng, chửi xiên chửi xẹo nhưng tuyệt đối k nhắc đến tên nhà e. Cứ con vợ chửi, thấy nhà mình khó chịu, thằng chồng lại rình bố e đi làm về, gọi ra nói chuyện, kiểu đàn ông với nhau cho dễ giải quyết ( ??!). Mẹ e thì có bệnh, cả nhà cũng khuyên mẹ là thôi kệ, nhịn chúng nó đi 1 tí nhưng càng nhịn chúng nó càng đc đà làm quá.
Rồi cách đây 2 năm, có một nhà mới chuyển về, nhà này có 1 bà cũng già như mẹ e và con mụ bán đồ tạp hóa kia. Lúc mới về, cũng thân với mẹ e lắm, con ăn hỏi cũng sang vay tiền, con cưới cũng sang vay tiền, con mua xe cũng vay tiền...Vay cả cục nhưng trả lắt nhắt...Mẹ e cũng kệ, vẫn cho vay. Xong có đợt, nó sang nhà e ngồi từ sáng đến tối, mấy tháng liền. Ở nhà cũng chẳng ai nghĩ gì, ai ngờ, nó ngồi đấy là có mục đíhc, nó quan sát nhà e bán xong cũng về mở y hệt nhà e x(. Biết mẹ e cũng tức, con mẹ bán tạp hóa lân la rồi thân với con mụ này. Hai con mụ xui nhau chơi đểu nhà e. Nhà con bán cafe mới này thì cách nhà e một nhà, nhưng nước bẩn thì luôn hắt sang nhà e. Nhắc 1000 lần k đc, hôm qua, bố e lần đầu tiên sang góp ý. Lúc bố e vừa đi làm, nó đứng mé cửa nhà e chửi bới bố mẹ , e đi ra nhìn thì nó chui tọt vào nhà. Em điên quá, gọi bố e với ae về. Em với ông anh, có xông vào đánh nó, cũng chưa đánh đc nhiều vì hàng xóm can ngăn. Lên đồn, nó thề sống thề chết là k làm gì, k chửi bới gì nhà e. Xong chả biết moi đâu đc cái tin nhắn dọa giết con nó, nó vu ngay cho 2 aee :(( Hôm qua hai nhà đã viết cam kết xong rồi, hứa k động chạm gì nhau thế mà sáng nay e vừa ra khỏi cửa, con chó nó lại sủa tiếp " T ở nhà 1 mình đây này, giỏi thì vào cắn ... t đi" xong đi quanh xóm rêu rao là " E sắp bị chúng nó cắn ... r đấy ạ" . E điên người nhưng đang vội nên thôi cũng nhịn. Nghĩ đi nghĩ lại k biết giải quyết 2 con hàng xóm thế nào nữa x( Các me thông thái hãy hiến kế giúp e điều trị 2 con này. E đi học đi làm cả ngày, có mỗi mẹ e ở nhà, cũng sợ k giải quyết triệt để 2 con chúng nó sẽ lại làm trò thì khổ mẹ em. Em xin hết ạ :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1