Chẳng là mấy hôm trước em có thuê xe từ quê lên HN, đi hàng trăm cây số tưởng sắp được về đến nhà, đùng một cái nó thả em giữa đường Phạm Hùng. Kiêm tra ra là do nơi em đặt dịch vu nó quên ko báo là trả khách ở hai nơi. Thế là vợ chồng con cái, tay xách lách mang lỉnh kỉnh gọi taxi. Em thấy ức chế quá! Ức nhất là lúc lái xe gọi điện cho điều hành của nó xong, nó tạt vào lề đường luôn. Mình người lớn chẳng sao, lại có thêm con nhỏ 18tháng tuổi. Đi đường xa đã mệt, giờ lại như thế, ức không chịu nổi.
Cái bên em thuê, nó còn tổ chức cả tour nước ngoài cơ đấy, kiểu này có khi nó còn thả khách ở bên nước ngoài cũng nên.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
công ty này ko có xe đâu, toàn thuê xe của tư nhân...
Giờ nhắc lại mặt vẫn phừng phừng vì...
chuyên mục Chăm sóc bố mẹ nhé. luôn ở trên đầu trang :Laughing:
sổ bìa đen nằm đây nhá. Cứ vô chuyên mục Chăm sóc bố mẹ là có ngay trên đầu trang luôn ý mà.:Smiling:...