Bạn bè em trước cũng có nhiều, đa số là zai, có chút tình cảm từ quý mến tới thích hoặc rất thích nhau. Ngoài ra còn đám bạn thời đại học (3,4 đứa) và đám bạn phổ thông (3 đứa).
Giờ lấy chồng rồi em cũng gần như k liên hệ với các zai, và các zai cũng gần như k còn nhu cầu liên hệ với em :Laughing:. Đám bạn đại học thì nói thật chơi thân và hồi xưa lập hội là vì nhu cầu học hành chứ k phải là hợp cạ chơi bời, thật khó mà lôi đc chúng nó ra khỏi cơ quan vào giờ trưa hoặc khỏi nhà vào buổi tối! Đám bạn phổ thông thì 2 đứa mới đẻ, 1 đứa làm ở xa trung tâm!
Tóm lại là rất rất nhiều lúc em muốn có một vài người bạn để cà fe cà fao' vỉa hè với nhau, hoặc shopping với nhau, hoặc du hí đâu đó 1,2 hôm, mà thiệt là khó vô kể. A lô cho chúng nó 10 đứa thì 9 đứa k đi, còn 1 đứa thì ok là đi nhưng...hẹn đi hôm khác. Thấy mình cô đơn kinh khủng í. Mà em thì k phải loại người hại bạn hại bè, lợi dung hay là hay nói xấu j đâu. Em chơi vô tư và lúc nào cũng hớn lắm, thế mà lại chơi phải toàn những đứa bạn thích ở nhà.
Hôm nay đi ăn với chồng, 12 rưỡi là tan cơm, đi từ Hùng Vương về vp, còn sớm, muốn lang thang ra Nguyễn Du ngồi hít một hơi cà fe, mà k biết nên gọi ai, và k biết ai thích đi giống mình nữa. Thế là cứ chạy xe tà tà một mình, buồn thối ruột ra í. Ôi thật là ngang trái cái cuộc đời này.
Làm sao để có thêm bạn hợp cạ bây giờ chứ??? HUHUHU :Crying:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em k biết các bác gái ra sao, nhưng em, nó là cái tính rồi, thích vui và ...thích đi chơi. Con em...
Bạn giai thì đương nhiên ko còn quan tâm, bạn gái thì ko có TG để quan tâm. Biết làm sao được...