Mấy hôm nay gia đình tôi như có 1 cơn bão lớn đổ bộ. GD tôi là 1 gia đình tri thức, nhà có 3 chị em tôi là chị lớn. Em gái tôi kém tôi 4 tuổi, năm 17 tuổi em tôi lên xe hoa về nhà chồng do nông nổi của tuổi trẻ, bố mẹ tôi đã rất buồn nhưng phải chấp nhận. 22 tuổi em tôi đã có 1 gia đình nhỏ với 2 đứa con xinh xắn 1 trai 1 gái. Mọi việc sẽ không có gì nếu mẹ chồng của em gái tôi không quá đáng đến mức em gái tôi phải bỏ ra đi. Năm 23 tuổi em gái tôi ly dị chồng. Em tôi trở về sống với bố mẹ tôi, thương con bố mẹ tôi cho em tôi tiếp tục đi học. Mọi việc bắt đầu xảy ra khi em tôi quen và yêu 1 người bạn học cùng lớp kém nó 4 tuổi. Từ một đứa con ngoan biết thương bố mẹ, lo toan cho gia đình em gái tôi đã thay đổi hoàn toàn từ khi quen người bạn trai đó. Nó bắt đầu chơi bời lêu lổng, đi thâu đêm suốt sáng. Bố mẹ tôi một mặt nghĩ em tôi cũng đã thiệt thòi nhiều nên cũng để em tôi được đi chơi cho đỡ buồn đồng thời cũng thường xuyên động viên và nhắc nhở nhiều lần, nó chỉ vâng dạ để đấy cho qua chuyện. Mọi việc ngày càng trở lên trầm trọng hơn khi em tôi bắt đầu bỏ nhà đi hàng tháng mới về, rồi uống thuốc lắc, hút thuốc lá. Gia đình tôi tìm mọi biện pháp ngăn cấm từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo nó đều không nghe và cho rằng nó đã lớn rồi có quyền tự do của mình. Cho đến hôm kia bố mẹ tôi như chết ngất khi được tin em gái tôi nghiện, nghiện 1 năm nay rồi. Khổ cho bố mẹ tôi quá, bố mẹ tôi đã khóc, đã vật vã tôi nhìn sót xa quá. Vẫn biết đến bây giờ em gái tôi đã "hết thuốc chữa" rồi nhưng chẳng nhẽ đứng nhìn nó chết dần chết dần hay sao. Là gia đình tri thức nên khi gặp việc này bố mẹ tôi bối rối đi vào bế tắc không biết phải làm thế nào nữa. cả tôi cũng vậy không biết làm thế nào để cứu nó, xét 1 cách công bằng thì đời nó cũng khổ quá. Xin mọi người tư vấn giúp gia đình tôi với. Xin cám ơn.