Tình hình của em là đang bầu bí, thất nghiệp ở nhà. Số là em tốt nghiệp ĐH xong là xí xớn lấy chồng lun, nghĩ là kế hoạch 1 thời gian để kiếm việc ổn định đã. Ai dè việc chưa kiếm được thì đã có bầu rùi. Lúc đấy em mặc cảm chẳng dám đi xin ở đâu nữa, quyết định ở nhà sinh con. Nhưng mấy tháng ở nhà buồn quá, ăn bám gia đình chồng cũng ngại, lại không có thu nhập nữa nên nhiều lúc không dám tiêu pha, tủi thân kinh khủng. Các chị có thể giới thiệu việc làm nào đó hay bày cách cho em có thu nhập được không? Công việc bình thường như trông hàng, bán hàng,... cũng được, nếu việc tốt hơn thì may quá. Biết là khó nhưng em cứ mạnh dạn tâm sự biết đâu lại có cơ may cho mình. Mong mọi người giúp đỡ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc trên...
Mình không học ngành đó nên mù tịt luôn