Mấy hôm nay em ức chế quá, chả hiểu sao có đứa nào nó thù oán gì e hay sao í, toàn nhắn tin vớ vẩn thôi. Tin nhắn đầu tiên là hỏi e đang ở đâu, e hỏi là ai thì không nói gì chỉ nói đi chơi với anh không, sau e nhắn tin lại e bảo là ai lúc còn nói tử tế thì trả lời ngay đi, nó nhắn lại bảo đi chơi đi, e không nhắn lại nữa, sau nó lại nhắn đi nhà nghỉ với a không, e tức nhắn lại chửi cho 1 trận, sau nó lại nhắn lại chửi em bảo e tranh giành khách gì gì đó với nó. E tức quá, e chả nhắn nhiếc gì nữa, ignored nó, nhưng sau đó 4h sáng e đang ngủ thì nó nháy máy. Lúc nãy nó lại vừa nhắn tin vớ vẩn, bảo e c"có khách ra nhà nghỉ ngay". E điên lên không thể chịu nổi nữa, gọi điện chửi cho 1 trận ra trò, chả thấy nó nói gì. Nãy h nó lại còn nháy máy e liên hồi nữa. E phát điên mất thôi, chả hiểu sao trên đời này có nhiều đứa mất dạy thế không biết, hết trò để làm rồi hay sao í. Số điện thoại của nó đây ạ: 01688028216.


Các mẹ bảo e phải làm sao bây giờ! Giúp e với! Em bực mình lắm rồi, mà điện thoại e 1200 không có chế độ black list