Các mẹ và các chị thân mến, lâu lắm rồi em mới vào webtretho và em muốn xin ý kiên của mọi người, vì em chưa va chạm nhiều với cuộc sống, chưa biết cuộc sốc ở Mỹ như thế nào.


Em đang ở bang Illinois, em mới sang đây được 1 tháng theo diện sinh viên trao đổi văn hóa, tức là dạng visa j1. Theo chương trình này, em sẽ đi khoảng 4 tháng 25 ngày làm việc tại 1 công viên nào đó, làm xong thì đi du lịch rồi về. Em có chị bạn của chị gái em, chị rất nhiệt tình với em và luôn khuyên em nên ở lại Mỹ, vì em còn trẻ, còn nhiều cơ hội thăng tiến trong cuộc sống. Thực lòng khi sang đây thấy cuộc sống ở đây, em cung thik ở lại và được học tiếp trong trường đại học của Mỹ.


Nhưng vấn đề là thế này:


Theo lời chị nói thì nếu ở lại chỉ có cách là em phải lấy chồng, rồi ở 1 thời gian sau đó mới apply vào 1 trường nào đó. Nhưng hoàn cảnh của em như sau:


-Bố mẹ em đặt cọc 1 khoản tiền để em đi, nếu em ở lại thì sẽ mất số tiển đó.


-Hiện em là sinh viên 2 trường đại học, chưa tốt nghiệp cả 2 trường, nếu bỏ thì em cũng tiếc lắm. Chị kia thì nói với em là cái bằng của em sang mỹ, sang nước ngoài chả làm ăn được j hết, được cái bằng của Mỹ thì còn hơn gấp vạn lần. Nhưng nỡ làm lụng ở Mỹ thế nào em lại kông đi học đc dại học thì coi như em chẳng có j trong tay cả, tất cả là con số 0.


-Để ở lại Mỹ và học tại 1 trường đại học Mỹ mà em phải lấy chồng, như thế có phải là sự đánh đổi quá lớn không?


Chị đó có nói là em phải suy nghĩ thật kỹ, vì khi ở Mỹ không sung sướng như ở với bố mẹ, mà ai cũng phải tự nuôi chứ k có chuyện người khác nuôi mình như ở nhà nữa.


Nếu em ở lại thì là 1 sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống. Nhưng nghĩ lại quay lại Vn học hành ở 2 trường đó rồi chả biết bao giờ có cơ hội quay lại nữa thì em lại cũng không muốn.


Em còn suy nghĩ nống cạn quá các chị ah, nên các chị có kinh nghiệm rồi thì truyền lại cho em một ít, cuộc sống mỹ thế nào, em có nên ở lại mỹ không?? Có cách nào mà nó có vẻ nhẹ nhàng hơn không??


Bạn em nói: Lấy đi, xong rồi đc thẻ xanh thì bỏ. Nhưng nghe vậy đâu có hay ho j, mà đâu phải dễ dàng j đâu, phải 10 năm mới được cái thẻ xanh chính thức cơ mà??


Chị gái em thì nói, thiếu j cách đi mỹ mà phài lấy chồng như thế, cuối cùng chỉ để ở lại Mỹ và đi học đại học ở Mỹ??


Mọi người giúp em nhé, em cảm ơn các mẹ và các chị nhiều!! Còn vài chuyện nữa nhưng để em kể sau, vì em ở đây là cái vùng cũng xa xôi nên thiếu thốn nhiều, máy tính e mượn của bạn nên cũng không có cơ hội check nhiều ạ.