Em chào các chị,


Em năm nay 25 tuổi. Em chưa lập gia đình. Em đang sinh sống và học tập ở nước ngoài. Em vừa phát hiện em có thai với bạn trai người nước ngoài. Em tính tầm 1 tháng vì vừa trễ kinh là em thử que ngay.


Thực sự bây giờ em rất đau đầu. Em còn 10 tháng nữa là tốt nghiệp đại học bên đây. Nhưng tốt nghiệp xong em phải tìm được việc em mới được ở lại. Không thì em phải trở về vietnam.


Bạn trai em tôn trọng ý kiến của em. Nếu em muốn giữ thì bây giờ đăng ký kết hôn trước rồi đẻ xong, tốt nghiệp xong tầm 2018 làm đám cưới. Vì bố mẹ em ở vietnam mà biết là không bao giờ chấp nhận, bố em từng bảo trước khi em sang đây nếu em lỡ có bầu với ai thì đừng bao giờ về nhà nữa. Em rất sợ bố em nên có chết em cũng không vác bụng bầu về nhà.


Nếu bây giờ em để đẻ, gác chuyện tình yêu sang 1 bên, em sẽ có thẻ xanh được ở lại đây. Nhưng kế hoạch của em là tốt nghiệp, đi làm kiếm tiền để dành cho bố mẹ em dưỡng già trước rồi em mới đi lấy chồng. Vì nhà em toàn con gái đã lấy chồng, chẳng ai lo cho hai ông bà. Vả lại nhà em cũng khó khăn, ngày trước em đã rất vất vả làm lụm từ năm em 16tuoi, ngày đi học, tối về bưng bê quán nuớc 1 tháng có 800k mà bị chửi lên chửi xuống. bố em cũng chạy vạy để em được đi sang đây vừa học vừa làm đe có tương lai hơn. em qua làm cả 2năm trời lăn lộn để trả hết nợ ngày xưa vay để đi sang đây.


Bây giờ như thế này em rất sợ em không biết phải làm như thế nào. Em học hành đi làm vất vả bao năm nay mà cuối cùng giở lở như thế này, mà không biết đẻ xong còn có cơ hội cũng như tâm trí và nghị lực để đi học tiếp hay không. Mà chả lẻ 2018 đám cưới tay xách nách mang con vào lễ đường thì cũng chả ra làm sao. Tương lai và ước mơ của em không biết phải làm như thế nào.


Em thương bạn trai em lắm. Anh ấy lại con 1. Từ hôm biết em có em bé đến giờ, anh ấy cuời suốt thôi. Em thực sự muốn giữ bé lại lắm vì em cũng thương con.


Bây giơ em rối lắm. Các chị giúp em một lời khuyên được không ạ ?