Em có nên chuyển ra khỏi nhà và xử sự như thế nào trong trường hợp này?
Em xin mọi người tư vấn giúp em trong trường hợp này.
Trước tiên em xin kể sơ qua về bản thân và tình hình gia đình.
Nói về công việc, trước em có làm qua vài công ty, công ty gần nhất em làm hơn một năm nhưng do không phù hợp với mong mong muốn bản thân của em ( em muốn làm thiết kế) nên em đã xin nghỉ.
Thời gian em không đi làm chỉ ở nhà và làm việc nhà, em ở chung với bố mẹ đẻ. Nhưng do em chưa tìm được việc trong một thời gian khá dài ( vài tháng rồi ), bố em cũng vừa nghỉ việc ở nhà, cả nhà chỉ có mẹ em đi làm nên không khí trong nhà căng thẳng. Em thường xuyên bị chửi mắng, gần như một kiểu bạo hành tâm lí, mỉa mai kiểu như em không có khả năng làm việc .
Xin bổ sung thêm là do tính cách em khá nóng, và khi bị chạm tự ái thì thường cãi lại và bố em thuộc dạng người cộc cằn, thô lỗ - Không chỉ với em mà cả với mẹ, khi nói gì đó không hợp ý sẵn sàng trừng mắt và xưng " mày tao" cả với mẹ. Trong nhà thì bố em không động tay làm gì, ngay cả việc bỏ quần áo vào máy giặt cũng không tự quay mà sai em làm. Mẹ em thuộc type phụ nữ coi việc đàn ông không làm gì là nghiễm nhiên ( do ảnh hưởng từ bà ngoại).
Em cũng cảm thấy rất bức bối nên đã apply nhiều chỗ qua email và đi phỏng vấn khá nhiều. Bố em thấy thế thì nói những câu đại loại như " Loại như mày thì làm được gì, được ba ngày người ta đuổi sớm"" Mày nên ở xó nhà thì hơn" ... Em đã quen nên bỏ ngoài tai, tiếp tục đi phỏng vấn, và có vài công ty của nước ngoài mời phỏng vấn và gửi bài test.
Chuyện bắt đầu từ hôm qua. khi em đi phỏng vấn về khá muộn tầm hơn 5h. Lúc đó em mệt nên làm sơ việc nấu nướng nhưng quên không đặt cơm và luộc gà ( vì lúc đó mẹ em đứng dưới bếp và rửa gà nên em nghĩ mẹ luộc rồi). Em vào phòng check mail để down bài test về. Được một lúc ông ta quát hỏi đã luộc gà chưa, rồi bắt đầu chửi bới. ( chuyện này thường xảy ra nếu có sai sót gì đó về bữa cơm như đồ ăn hơi mặn hay bị cháy một chút). Ông ta chửi rất nhiều và có vẻ cay cú, tiếp tục mạt sát em vì việc " bỏ bê cơm nước". " bao giờ mày nấu được bữa cơm tử tế hãy nghĩ tới việc đi làm".
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Sorry moi nguoi, dung...