Có 1 chuyện mới sảy ra. Mà tất cả những nhân vật trong câu chuyện đều ko đồng tình với cách suy nghĩ và cứ xử của em. Em kể ra các bác nghe nhá:


Hôm vừa rồi em với lũ bạn đi ăn hải sản. Toàn 1 lũ cũng chả còn trẻ trung gì, đứa nào cũng có chồng, có từ 1-3 đứa con. ở cái lứa tuổi này thì thú thật ít khi bị giai trêu theo cái kiểu à ơi ngoài đường nữa. Thế mà hôm ấy ở bàn bên cạnh có bốn lão già. Em gọi lão vì các lão ấy cũng tầm cỡ trên dưới 50t. Bọn em ăn mặc quần áo thì cũng chả hở hang hay có vẻ lẳng lơ quyến rũ gì. Ăn hải sản mà, chân tay, mồm miệng tùm lum cả. Thế mà vừa ngồi được 5' thì 1 thằng cha bắt đầu mở mồm:


- Các em ơi mình ngồi chung bàn đi?


- Em ơi sao kiêu thế?


- Các em ăn gì ngon thế? Cho bọn anh ăn với....???


Sau 1 hồi chúng em không thèm nói chuyện, nhưng vẫn tỏ ra là lịch sử nói vài câu như:


- Cám ơn các anh, bọn em ngồi thế này được rồi.


- Không dám làm phiền các anh.


- Các anh có thể để bọn em ăn 1 mình được không ạ?


Nghe chừng có vẻ nhẹ nhàng quá hay sao ấy.....


Thế là bọn chúng bắt đầu tấn cộng ác liệt hơn. Chúng lại hỏi nào nhà các em ở đâu? Rồi các em tên gì? Rồi thế này, rồi thế kia. Nói chung là gần suốt bữa ăn chúng em bị làm phiền như vậy. Các bạn em thì vẫn giữ vẻ hòa nhã, và sau khi lão kể 1 lô chuyện cười thì họ cũng bắt đầu cười.


Cá nhân em thì bực bội vô cùng. Bực vì bữa ăn cứ bị người khác làm phiền. Bực vì mấy cái lão già rồi mà còn không nên nết. Có khi mấy mụ vợ đang đợi cơm ở nhà, có khi các lão có cháu gọi bằng ông rồi cũng nên.


Mặc dù những câu làm phiềm ko có câu nào tục tĩu. Nhưng cữ nghĩ đến các lão chừng đấy tuổi rồi mà ra đường còn ve gái. Gái tỏ vẻ ko thích nhưng lại cứ lải nhải mãi. Những hành đôngj như vậy chỉ có lũ trẻ ít tuổi, chúng nó làm mà thôi. Em thấy chướng tai gai mắt vô cùng. Mà thề rằng lúc đó em chỉ muốn cho mỗi lão 1 phát tát và nói :câm mồm đi mấy lão già dê không nên nết. Nhưng lũ bạn lại cứ can em rằng. Thôi họ cũng có đùa gì tục tĩu đâu. Rồi phải hòa nhã( Hòa nhã cái con khỉ) Rồi thế thì làm sao tạo mối quan hệ, làm ăn( Làm ăn chó gì, quan hệ gì với cái lũ ấy mà cần) Em thì cho rằng nếu là bạn hàng, hay xếp thì còn bảo phải sợ, phải e dè, phải nhẹ nhàng thì còn có thể lý giải được. Chứ với những lão già mà lại còn rửng mỡ không quen biết này, Các lão không biêt cách cư xử cho phải phép thì việc gì mình phải nhẹ nhàng. Nếu ko nhẹ nhàng thì các lão đánh mình chắc?????


Bình thường ra, việc đàn ông trêu đàn bà là chuyện muôn đời. Chuyện đàn ông già ra đường rửng mỡ cũng là chuyện có thể sảy ra. Nhưng dẫu sao từng ấy tuổi đầu, có phải như bọn trẻ ranh theo lẽo đẽo bên các em để tán đâu. 50 tuổi rồi, ra đường cưaa gái thật lưc. Người ta không đồng ý, nhưngc ứ trơ mặt ra cưa bằng được. Thì em hỏi các bác có phải là chướng mắt không ra gì không????


Bọn bạn em nó cử bảo em ghê ghớm, chuyện gì cho qua được thì qua. Đừng gây chuyện làm gì. Nhưng riêng em thì thấy, thiệt hại trước mắt là em bị có 1 buổi tối ko vui, ăn uống cũng bị làm phiền bởi mấy lão già chết tiệt thì em đã đủ thấy điên rồi.


Các bác thấy sao ạ??? Em điêu ác quá không????