Chồng mình có một đứa e họ ở cùng 2 vợ chồng mình. Nó tính cách ngoan hiền, cũng hiểu chuyện mỗi tội nó hơi lười nhác và biếng làm thôi, suốt ngày chỉ chơi game trên điện thoại và quan tâm tới chuyện yêu đương.


Anh, chị thì đi làm cả ngày, vậy mà về còn phải lo cho nó bữa ăn, giấc ngủ. Lúc em nấu ăn em gọi cậu em ra phụ giúp em thì nó không chịu ra, chỉ khi nào đến giờ ăn cơm mới mò mặt ra ăn xong cũng tự giác vô phòng nằm chứ không chịu giúp chị dọn dẹp gì.


Trong khi e thì mắc con nhỏ, bao nhiêu công việc chăm em đã mệt rồi giờ những điều mà cậu em này làm khiến em thêm bực bội nữa.


Mà anh họ nó thì đi làm xa ( chồng em ), nên ở nhà nó hay thái độ ngang ngược với em lắm.


Thế mà khi chồng em ở nhà, nó cứ làm ra vẻ biết nghe lời, ngoan ngoãn lắm.


Thế đấy, mình chán tới tận cùng, mình cũng k muốn nói ra làm gì. Nói ra thì chồng mình lại bảo mình ghét e a ấy nên nói thế này thế khác. Để trong bụng thì mình chịu k được mất. Mọi người tư vấn giúp mình với!