Em còn trẻ và vẫn còn đi học. Để tự nhận xét bản thân thì em thấy mình khá cá tính, độc lập và có chút kì quái, đặc biệt em rất dị ứng với 2 từ "bắt chước", copy, đú đởn. Cá nhân em cũng không phải quá cực đoan về vấn đề này, nhưng chỉ 1 mức độ nào đó thôi, vượt quá cái ngưỡng ấy là em không thể chịu nổi! Em có 1 người bạn mới, và cô ta luôn luôn bắt chước em. Em có cái gì mới là cô ta soi mói và bắt chước theo. Được cái cô ta xinh xắn nên nhìn vào, ai cũng nghĩ là em "đú" theo cô ta. Bây giờ thực sự em rất ức, có thể nhiều người nói em đàn bà, trẻ con, xấu tính, nhưng em tin rằng bất cứ người phụ nữ nào đã trải qua tình huống giống em cũng sẽ thấy rất khó chịu. Hơn ai hết, cái tôi của em rất lớn, và em khó có thể chấp nhận 1 bản sao, 1 bản copy của mình, dù chỉ là vẻ bề ngoài.