Em ở bắc ninh. Hôm qua có cho con đi Viện nhi khám. Cháu bị đi ngoài k cầm đc. Thấy con chị hàng xóm mấy hôm trc cũng bị như vậy thì phải nằm viện luôn. Thấy thế em mang hết tiền đi để nhỡ có phải nằm viện cũng có tiền nộp viện phí. Số tiền mang theo là hơn 10 triệu đồng. Đó là tất cả số tiền của mẹ đẻ em và tiền của em bán hàng đc.


Khi khám cho cháu xong thì đi mua thuốc và ko phải ở lại viện. Tiền thuốc + Khám+ đi lại cũng chỉ hết khoảng 1 triệu đồng thôi. Lúc về thì em và mẹ bế cháu vào quán cơm ngay dốc viện nhi ăn. Và trả tiền trước. Em để túi ở dưới chân và ăn cơm trước ăn xong thì bế con cho mẹ em ăn. Rồi bắt taxi đi về. Về đến đầu ngõ nhà emkhi lấy tiền trả thì k thấy tiền đâu. Gọi điện cho người nhà gần đó vào hỏi thì họ nói không thấy. phải đi vay hàng xóm trả tiền taxi.


Thực sự là nhà khôg còn 1 đồng nào để tiêu nữa. Đi vay họ hàng đc 1 triệu để ăn hàng ngày đến ngày mồng 10 mẹ em lĩnh lương. Còn em thì làm dầu dừa bán tại nhà. Vì ko có công việc và tiền gửi con. Đến hôm nay. E cũng thật sơ ý. không khép cửa ngõ và đi rút quần áo ở trên tầng 2 khi xuống thì lại mất chiếc xe đạp mini duy nhất của mẹ em. Bây h xe cũng ko có để mẹ em đi làm. mà mấy hôm nay con e ốm nên cũng k làm đc dầu dừa để bán nữa. Mà lại mấy hôm con e ốm nên cũng k có khách.


E chán lắm. Tiền thì mất hêt, con thì ốm, lại mất luôn cả phương tiện đi làm của mẹ em nữa.


Em mong các anh chị ở đây có lòng hảo tâm giúp em vượt qua khó khăn này.


Mỗi người giúp em mấy chục nghìn ăn quà để em có tiền mua lại chiếc xe đạp cho mẹ em đi làm và có tiền trả số nợ hàng xóm và họ hàng em vừa vay. và nếu ai muốn mua dầu dừa thì mua cho em để em có tiền chang trải cho con.


sđt của em: 0934500916.


Ai ở xa muốn giúp đỡ hoặc mua dầu dừa của em có thể chuyển cho em vào tk: 14023915971019 chủ tk Nguyễn thị Lan.


E xin chân thành cám ơn và sẽ không bao h quên những người đã giúp em vượt qua khó khăn này đâu ạ. Anh chị có thể để lại địa chỉ có dịp em sẽ qua cám ơn ạ.