Công việc của em gần 2 năm nay không ổn định nên không giúp đỡ được bố mẹ em nhiều. Hôm nay gọi điện nói chuyện với mẹ mà em thấy buồn quá. Bố mẹ em làm nông nên thu nhập rất hạn hẹp, nắng thế này nghĩ mẹ đang đi làm đồng là em lại chảy nước mắt. Em muốn tìm một việc gì đó mà mẹ em có thể làm gia công tại nhà, dù sao cũng có đồng ra đồng vào, quanh nhà em cũng có cô chú lớn tuổi mà khu công nghiệp không nhận nữa. Nếu anh chị nào biết nơi cần người làm hàng gia công thì cho em biết với nhé. Bố mẹ em ở Nam Định, gần nhà có xe chạy thẳng lên hà nội 2 chuyến/ngày. Em đang ở Hà Nội. Hy vọng em sẽ sớm ổn định được mọi việc để có thể giúp mẹ, tạm thời em chỉ nghĩ được ra như thế.


Em cảm ơn