Năm nay em sao Thái Bạch, cả năm chẳng thấy gì, đang nghĩ thầm bụng bảo dạ sao Thái Bạch nhưng tiền của vẫn còn, thế nhưng, huhuhu, lão đồng nghiệp cuối năm rủ chung chạ làm ăn, bây giờ quay ra trở mặt, em ôm phải qua bom gần 7T, với em nó nhiều lắm, nửa năm tiền sữa cho con em chứ có ít đâu, rồi nhục nhất là hôm nay lên mạng, gặp ông bạn, ông ý nhờ em ra hàng game mua hộ ông ý 10 cái thẻ game 120K, rồi đọc cho ông ý sổ mật mã thẻ, em ko mang tiền, vay cả đứa đồng nghiệp đi mua. Đi mua xong lon ton gọi cho ông bạn, ông bạn ớ người, tao có nhờ mày mua gì đâu. Thôi xong, 1T2 của em, huhuhuhu, không cái ngu nào giống cái ngu này, không cái nhục nào giống cái nhục này, em đau quá, vừa mất 7T xong, đã teo cái Tết rồi, bây giờ còn nợ cả tiền đứa đồng nghiệp, ôi giôi ôi, sao Thái bạch ơi là thái bạch, may mà phải về ăn cơm, nên ko đọc được mật mã thẻ cho ông ý. Có ai chơi game ko ah, mua giúp em mấy cái thẻ này với, thẻ em cào ra rồi, nên ko đem ra ngoài bán được, nhưng em thề là em chưa làm gì cả, để em còn đi trả nợ, huhuhu.
Gần tết rồi, mọi người cẩn thận đừng bị lừa như em nhé, có ai nhờ vả jì thì cứ điện thoại mà nói chuyện, ko chat chit jì hết, nghĩ đến lại tiéc tiền, ôi giôi ôi chán quá.
Mọi người có ai chơi game thì giúp em tí nhé, huhu