Các bố các mẹ, sàd quá, em bị lừa khi mua điện thoại cũ, em lên đây kể để bố mẹ nào có ý định mua đthoại 2hand thì cẩn thận, mà tốt nhất là đừng mua nữa.


Em mua con n81 giá 2,8M, bảo hành t6/2010. Trước khi đi mua em đã tìm hiểu kỹ lắm, nhất định fải lên care check thẻ rồi mới mua, thế mà em vẫn bị nó lừa.


Nó ko cho em vào nhà xem, bảo là vợ hay ghen, xem ở hàng nước ok thì vào nhà trả tiền. Thẻ bảo hành nó đưa cho em, nói muốn ktra tự đi mà ktra, nó bận ko đi đc. Nó bảo em là nó làm ở bộ nội vụ 37 NBKhiêm, có lần bảo em lên đấy mà xem máy. EM cứ muốn xem con này vì hẹn mấy lần mới đến xem đc vì em nghĩ như thế ko fải bọn chuyên bán máy lởm. Ngu thế


Vào nhà trả tiền, nó dẫn em đi vào cái nhà mà thề là em fải đi 10 lần mới nhớ đc, but em nghĩ nó ko lừa em vì trong nhà có đứa trẻ con gọi là cậu, lấy tiền xong thì vứt tiền on kệ tv rồi đưa em ra đầu ngõ. Em nghĩ đó là nhà thật, dù sao thì vẫn còn số đthoại, mà nó bảo bao test 1 tuần ko ổn thì trả lại, nó còn nợ em cái cap mà.


Em vừa đi check on care thì họ bảo thẻ hết hạn bh rồi, ngày bhành bị xoá đi bắn lại. Em gọi thì thuê bao ko llac đc. Sao mà em ngu thế, càng nghĩ càng thấy ngu, lần đâu thôi làm lần cuối ko bjo e đi mua máy cũ nữa.


Em post sđth of nó lên, sau nhỡ nó lại bán cho ai thì sao ạ: 0946927840, nhà nó dẫn em đi là ở gần UBND Ba Đình, thuộc đội cấn ạ.


Em điên quá, thôi coi như mất tiền ngu, mất thêm ít tiền mua fải con máy có thẻ bh dởm. Dù sao trên đời em vẫn tin vào luật nhân quả, nó ko bị j đó thì sau con cái nó cũng bị quả báo thôi ạ.


Trên đời này ko tin đc ai cả.:mad::mad::mad::mad: