Các mẹ ơi, số em là thế này:


Từ tháng 11-thang1/2009, em có nhờ 1 KTS tên là Nhất Huy (sinh năm 1984 - tốt nghiệp đại học kiến trúc) thiết kế hộ nhà (bạn của người yêu cũ em gái em). Sau nhiều lần trao đổi, nhà tớ đã ký hợp đồng thiết kế nhà 30m2, 3 tầng với giá 15M. Bàn giao trước là 10M, khi nào hoàn tất có comments của vợ chồng tớ thì mới trả nốt.


Trong hợp đồng có thỏa thuận KTS sẽ bàn giao bản nháp sau 7 ngày ký hợp đồng. Đến nay là 1 tháng 4 ngày, và sau 8 lần khất thì em ấy vẫn không gửi được bản nháp cho vợ chồng tớ. Gọi điện nhiều lần, cũng nghe máy, khất lần khất lượt. Và đến hôm nay, tớ không chịu nổi được nữa, gọi điện nhiều lần, em ấy không nhấc máy. Vì tớ quá tin tưởng nên không biết mặt mũi công ty ký hợp đồng, chỉ liên hệ qua điện thoại và em ấy đến nhà tớ thảo luận. Cũng may là em gái tớ biết nhà - ở Lĩnh Nam.


Vậy theo các bác, thì em nên làm gì với KTS này??? Bác nào có cao kiến gì giúp em với ạ? Em cám ơn các bác nhiều ạ.