Em không biết nên đặt cái top này ở đâu vì nó chả hợp với chủ đề nào cả, đành đem để ở đây vậy :-s
Chuyện xảy ra với em chỉ mới ngày hôm qua, em cũng đã giải quyết, nhưng vẫn còn băn khoăn nên muốn lên đây xin ý kiến của mọi người, em chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều, chuyện như thế này ạ :
Em có đứa bạn chơi với em cũng 4 5 năm rồi, nó học đến lớp 6 nghĩ, lại ở dưới quê, nên đầu óc cục mịch lắm, ko biết nghĩ xa. Nó chơi game rồi quen với anh nào đó khoảng 2 3 năm,sau đó 2 người cưới nhau hồi năm ngoái. Nó lên nhà chồng nó ở trước rồi mới cưới sau ạ. Vấn đề ở đây chính là chồng nó, không biết có phải em hoang tưởng hay bị điên như lời bạn em nói không, nhưng nó làm em rất bức rức và khó chịu. Khi chồng bạn em lên đưa thiệp cưới cho em có dẫn em đi cf kế nhà em, lúc đấy em cũng đi vì nghĩ lâu rồi cũng ko gặp, đi để hỏi han tình hình xem sao.
Bẵng đi một thời gian , bây giờ bạn em đã có bầu, tháng 11 này sanh em bé. 2 hôm trước, chồng nó làm việc bên Hùng Vương Plaza, đi bảo trì gì ở đấy, thời gian rãnh từ 5-9h tối, nên anh ấy rủ em đi cf. Lần này em cũng nhận đi, vì thật sự em cũng đang cần hỏi thăm một tí về vấn đề làm ăn ( nói cho oách tí ) bên everyday, chị của anh ấy làm sale bên everyday ạ. Anh ấy rủ em đi cf, em có nói trước với bạn trai em rồi. Sau đó , 6h anh ấy chạy qua rước em ( mặc dù trước đấy em bảo là để e đi xe riêng ), nên khi thấy anh ấy lại em cũng ko biết cách từ chối ntn ? Vào quán cf thì bàn 4 người ( k có bàn 2 người ), anh ấy cho e vào trong ngồi rồi ngồi kế em luôn chứ ko phải ngồi đối diện ( ko biết có phải do em quá khó tánh ko, mà những chi tiết như thế này em cũng để ý ).. Lát sau bạn trai em gọi hỏi vụ điện thoại, anh ấy mới hỏi bạn trai em có biết em đi với anh ko? Em nói em đi cf, em có nói em đi với ai ko ? Em đi với bạn nó có hỏi bạn nào ko ? @@ Lát sau nữa thì bạn em gọi, sau khi nghe máy thì anh ấy quay ra nói : hú hồn, nó gọi nói ngày mai mobi khuyến mãi . Em mới hỏi về bạn em, sao ko định cho nó đi làm hả ? Thì anh ấy mới bảo, đợi sau này xí nghiệp sau nhà may giày xây xong thì cho nó ra đó làm, em nghe xong cũng nín thin luôn chứ ko biết nói gì, mà trước đó, bạn em có kể nhà chồng có công ty quảng cáo riêng, về phần anh ấy thì bảo : ko thích làm cho ông già bỏ ra làm cho người ngoài ??? ( có nhìu cái rất là vô lý ạ )
8h tối em đòi về thì anh ấy hỏi sao về sớm vậy ? Trước khi về còn khen em vài câu, tướng tá đẹp quá, giữ eo hả ? Sau này đi uống cf nữa nha, anh rãnh lắm !
Em xin nói thêm : nhà anh ấy ở Gò vấp, anh ấy bảo đi quốc lộ thì chưa được 30p là tới bến xe miền tây rồi !
Em mới hỏi sao khoảng thời gian rãnh đấy ko về nhà ? Thì anh ấy bảo xa lắm, lười về. Sao k qua nhà bạn? Nhà bạn chán lắm , bla bla ...
-------------
Tóm lại qua đó em thấy anh này KHÔNG ĐƯỢC .
-----------
Ngày hôm sau em đang lên Yh để stt là : Tối nay sức vaseline dưỡng da để cho luôn tươi trẻ ... thì vợ anh ấy mới nhảy vào hỏi : làm vậy để làm gì ??? Em mới nói là cho chồng nó mê khỏi kiếm con khác, vợ anh ấy mới nói : nếu nó kiếm con khác là nó không thương mày rồi , em mới rep lại : Nhiều khi nó ko bỏ mà nó đi kiếm con khác ấy chớ . Thì bạn em mới nói : ai thì tao ko biết, chứ chồng tao thì không đâu ( trước đó chồng bạn em có lăng nhăng với một cô nào trong công ty trước khi đám cưới, 2 cô này chữi nhau um sùm đến cả cty còn biết )..
2 đứa nói qua nói lại 1 hồi, em nghe nó thờ thằng chồng nó quá tới mà mệt luôn, nên nói toẹt ra hết. Thật sự mà nói mối quan hệ giữa em và bạn em em cũng muốn dứt lâu rồi ( vì chơi chung mà chả có chia sẻ nhau được cái gì, bạn em cũng ko phải là đứa hay thông cảm ), vì suy nghĩ đó nên em quyết định nói hết rồi dứt luôn.
Tất cả ý em muốn nói :trai có vợ mà rủ bạn gái của vợ đi cf là KHÔNG ĐƯỢC ( theo ý kiến của em ) => em bị gác cho cái mác điên khùng, hoang tưởng, tự đề cao bản thân ( theo y như những gì bạn em nói ), em mới được bạn em rep lại : '' à thì ra mày suy nghĩ như thế , mày làm sao biết được chồng tao muốn làm gì :-t, với cái suy nghĩ của mày tao cũng chẳng muốn nói toẹt ra để mất mặt chồng tao "
-------------
Câu chuyện là như vậy , em ko biết các mẹ nếu đặt trường hợp như em thì như thế nào? Nên em thật sự chân thành muốn xin ý kiến của mọi người, em xin cảm ơn :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình, chuyện cf của bạn với chồng của bạn bạn cũng chưa có gì là ghê gớm cả ( nếu anh ta có những lời...