E đang rối trí...xin giúp em với mọi người ui............
E với bạn trai quen nhau được 3.5 năm, nhưng tụi e chưa quan hệ bao giờ, mới đây do ko kiềm chế đc nên tụi e mới quan hệ với nhau, thật sự đây là lần đầu tiên trong cuộc đời e làm chuyện đó, cảm giác nó đau kinh khủng chứ ngoài ra e ko thấy cái gì khác hết!(chẳng thấy thich thú hay cảm giác thăng hoa j cả.....)Em cũng ko có hiện tượng chảy máu do rách màng trinh và e lo lắng là bạn e ko tin em! nhưng bạn trai e nói ko phải ai cũng bị chảy máu hết, em ko bik có tin đc ko lời của bạn em nói, tự dưng e thấy dằn vặt bản thân mình tại sao quan hệ lần đầu tiên lại ko có máu? :((mà tứ trc giờ e chưa bao giờ làm chuyện đó với ai hết Do bạn e xuất tinh ngoài nhưng gần tới ngày e có kinh nên em sợ và mua thuốc tránh thai khẩn cấp uống, và e thấy có hiện tượng vú của mình căng ra và khá đau!(E quan hệ ngày 30.7 và 31.7 là e uống thuốc), Em ko bik là uống thuốc như vậy có ảnh hưởng tới chu kì kinh của em ko? và có hại cho sk ko? (đây cũng là lần đầu e sd thuốc này....:(( mà là bạn e đi mua cho em vì e bắt bạn e đi vì sợ lỡ có baby thì e chưa muốn cưới sớm , em 23t và bạn e 24t) về kiến thức sinh sản này e dỡ lắm, mong các chị các mẹ tư vần giúp em...........e cũng có tham khảo sách báo, internet về trinh tiết phụ nữ nhìu lắm, nhưng sao em cũng thấy tự ti về bản thân mình và cảm giác ức chế là tại sao mình ko có chảy máu........hĩ e thấy e còn căng thẳng hơn người yêu em nữa..........haizzzzzzzz
Xin cảm ơn diễn đàn cho e trút cái bầu tâm sự của mình................:)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hoàn toàn có thể xảy ra trường hợp này.
Thế nhưng, thời buổi của cụ Gúc mà 23t...
anh nghĩ chuyện em 23 qh như thế cũng không có gì phải áy láy cả, đừng nghĩ nhiều chuyện trinh tiết vì bây giờ không ai quan...