:mad: Nói đến Duy Lợi thì em nghĩ tất cả các anh chị trong DĐ này đều biết đó là thương hiệu của 1 vật dụng trong nhà mà em nghĩ ai ai cũng có hết, đó là võng xếp Duy Lợi, hàng Vn chất lượng cao nên giá cũng cao luôn.


Trong các chương trình từ thiện thì DL luôn luôn hưởng ứng nhiệt tình, đóng góp xây nhà tình nghĩa, tình thương cho nguời nghèo thì DL luôn ủng hộ hết mình nhưng ít ai nghĩ đến chuyện DL không trả lương cho chị giúp việc nghèo, nguời ta nghèo người ta mới đi làm công vậy mà nỡ nào không trả lương cho ngươì ta,chuyện là vậy .......ở nhà DL thì người vợ thứ 3 của ông quy định người giúp việc kông ngủ trước 9h nhưng vì hôm đó chị ấy bị bệnh nên uống thuốc, như anh chị biết thuốc cảm uống vào bị buồn ngủ, thế là khi ông bà về thì phát hiện chị này ngủ trước 9h và ngay lập tức hôm sao chị giúp việc bị đuổi ngay lập tức đã vậy không trả tiền lương cho chị ấy luôn, chị này về kêu người nhà lên gây um sùm , công an xuống nhưng vẫn không giải quyết được gì, ông bà vẫn kông trả lương cho chị đó.ngay hôm sao đã có mẫu tuyển người giúp việc mới trên báo( vợ thứ 3 của DL là nhà báo mà)


Chuyện thứ 2 là anh họ em là nhân viên giao hàng cho DL, hàng tháng khi lãnh lương ra anh em bị giữ lại 1tr, DL nói đó là tiền thế chân, anh em làm tới tháng thứ 7 thì xin nghỉ, vậy mà ông bà không giải quyết lương lần mà hẹn anh em chạy lên chạy xuống mấy lần , cuối cùng số tiền 6tr mà DL giữ khi đến tay anh em thì chỉ còn 3tr8. vậy còn 2tr2 đi đâu? Chắc mọi người cũng đoán được số tiền ấy đi đâu về đâu rùi chứ ạ……em xin nói thêm trước khi anh em xin nghỉ đã có mấy anh trai bỏ của chạy lấy người thật không thể tin 1 doanh nghiệp lớn mà lại như vậy………….cắt xén tiền mồ hôi nước mắt của người lao động vậy mà vẫn đứng hiên ngang trên thương trường và được mọi người ủng hộ.:mad::mad: