Vừa rồi công ty mình cho tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát ở Nha Trang. Trong chuyến đi có gia đình anh kia, 2 vợ chồng bằng tuổi (khoảng 41t), có dẫn con theo, con lớn học lớp 11 rồi. Điều gây ấn tượng nhất cho mình là chị vợ ăn mặc rất *********y (được cái chị ấy cũng biết giữ gìn nên dáng cũng khá ok :Battin ey:), luôn luôn là quần soóc ngắn, áo hở lưng, nhí nhảnh còn hơn mấy em tuổi teen. Lúc ra biển thì bikini cột dây, mang giầy cao gót. Suốt ngày anh chồng đi theo chụp hình cho vợ, và chị vợ tạo dáng chụp hình rất chuyên nghiệp y như là người mẫu vậy :Surprise:, cũng ưỡn, cũng vểnh :Laughing:.



Chồng mình bảo nhìn thấy kỳ quá, trơ trẽn, "giả nai", con lớn hết rồi ai lại làm thế :cool:? Mình cãi lại nói là chị ấy dũng cảm đó chớ. Dám làm điều mình thích, bất kể thiên hạ nói gì, miễn không hại đến ai là được rồi. Nhưng thật sự thì mình cũng hơi lăn tăn và cũng thấy chị ấy hơi quá đà (chắc do thuần phong mỹ tục ăn sâu vào đầu :p). Mà mình nhận thấy người nước ngoài ra biển bất kể già trẻ lớn bé mập ốm đều mặc bikini, họ chẳng ngại cơ thể họ có hợp hay không? Hay thật đấy, nhiều khi nhìn cũng hơi phản cảm ...:Talktothe .



Các bạn nhận xét như thế nào về chuyện này? Các bạn cho là "dũng cảm" hay cho là "trơ trẽn"?