Hôm nay ức chế mà thấy nguy hiểm quá, vậy nên lên đây nói với các bố các mẹ về vay tiêu dùng Frudential. Anh chị em mình khi gặp khó thường thì "cái khó bó cái khôn" muốn đi vay nhanh để có tiền xử lý công việc, nhưng đó là điểm chết của mình. Vay Frudential thủ tục có đơn giản đâu, những đứa làm marketing thì nói ngon ngọt, nhưng khi nộp hồ sơ thẩm định gọi um về cơ quan, mà lãi suất có thấp đâu tới 3%/tháng (tức 1000VNĐ/triệu/ngày) vay khoảng 80 triệu thì mất toi 80 nghìn/ ngày rồi. Đã thế Frudential chỉ là tổ chức tài chính thôi, đâu phải Ngân hàng nên khi Ngân hàng nhà nước ra chỉ thị giảm lãi suất, Fru không chịu quản lý nên không giảm, nhưng khi Ngân hàng phải tăng vài ba % nó tăng ngay 5-7%. Nên người vay lúc đầu lãi khoảng 30% nhưng sau 1 năm lãi lên khoảng gần 40%, khi mình muốn trả tiền sớm Fru lại gây khó khăn, mệt người lắm! Thế nên các bố các mẹ đừng nên vay Fru, rước họa vào thân đấy. Mà chưa kể bọn nhận viên còn thu phí nữa, thật vô lý mình đi vay tiền phải trả lãi, thế mà mất tới 2,3 triệu. Mất 2,3 triệu để ôm nợ vào thân. Thôi, đợi Ngân hàng lãi suất hợp lý thôi, chứ Fru này anh em ta bị mất tiền ngu đấy.