Chuyện thật như film hàn xẻng các chị ạ. Em vừa được trưởng phòng thông báo tuần sau sẽ có thêm 1 nhân viên mới, bằng tuổi em (sinh năm 91), 2 đứa cùng chuyên trách về mảng kế toán. Chuyện sẽ chẳng có gì đến khi em xem hồ sơ của bạn này mới biết đó là vợ của người yêu cũ - mối tình 3 năm tan vỡ của em 8-|
Vợ của nyc em trước đây gần nửa năm cũng đã từng học 1 lớp học thêm sơ cấp kế toán với em rồi, lúc đó em với bạn này mới lần đầu quen biết nhau, chỉ là biết sơ sơ thôi chứ cũng không nói chuyện nhiều. Sau đợt học thêm đó vài tháng thấy bạn này up ảnh cưới lên fb - e mới nhận ra chú rể của bạn ấy lại là anh nyc, em cũng thoáng 1 chút buồn. Từ lúc chia tay đến nay em và nyc chưa liên lạc lại lần nào nên cũng không rõ anh yêu ai, hay kết hôn với ai, chỉ qua fb của T em mới biết. Mà những chuyện buồn trong quá khứ, đoạn tình cảm dang dở trong quá khứ em đã cố quên đi gần hết rồi, giờ gặp cảnh này không biết nên sử trí ntn nữa.
Đầu tuần sau bạn kia lên đây làm rồi, nên cư sử ra sao cho hợp lý các chị nhỉ? Các chị cho em cao kiến nhé, em sợ gặp nhau sượng sạo, rồi sau này làm việc với nhau năm dài tháng rộng lại có nhiều hiểu lầm nghi kỵ thì mệt lắm ạ [-(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1