Em chào các bố các mẹ trong diễn đàn. Em chưa có gia đình nhưng thường xuyên vào diễn đàn để nghe ngóng kinh nghiệm ^^
Nay em có một rắc rối, như tiêu đề ấy ạ, làm thế nào đối phó với những con "dê non" xung quanh :-?
Em nhận thấy một bộ phận rất lớn thanh niên trẻ bây giờ có điều kiện tiếp xúc với những luồng thông tin xấu, nên tư tưởng không được trong sáng cho lắm. Bây giờ ra đường buổi tối ở làng quê mà em cũng phải hạn chế.
Em xin kể qua thế này. Nhà em ở một vùng quê của tỉnh Thái Bình, bên cạnh nhà mới mở quán net, hàng ngày rất đông thanh thiếu niên vào chơi điện tử, hầu như cả ngày cả đêm. Chuyện cũng không có gì nếu như không tình cờ một hôm đang trong nhà tắm, em có thói quen dọn dẹp xong rồi tắm thì trời cũng vừa tối, vừa tắm vừa bật nhạc ở điện thoại, thì nghe thấy bên ngoài có tiếng "Á mày xem trộm người ta tắm nhá". Em hơi giật mình. Bên cạnh nhà tắm nhà em là ngõ vào quán net, nhà tắm nhà em có 3 cái cửa dạng cửa kính nhỏ nhỏ thông hơi ở bên trên cao thôi ạ. Xâu chuỗi những ngày trước đó em có nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài nhưng nghĩ mình đa nghi quá chứ quán net người ra vào suốt. Hôm sau em vừa tắm vừa để ý, nghe thấy như có tiếng trèo tường, em với tay tắt điện nhà tắm thì nghe như tiếng người nhảy từ trên cao xuống. Em rất hoảng và tức giận. Từ hôm đó tắm không dám bật điện luôn, mà em lại sợ tối chứ :((. Em tính dán kính với căng rèm mà vẫn lo nó nhìn được :((:((:((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1