Chào các mẹ, mình mở top này để các mẹ cho mình chút kinh nghiệm trong việc cẩn trọng khi chở con nhỏ lưu thông trên đường. Làm thế nào để an toàn cho bé khi tham gia giao thông? Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra cho các bé nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn người tham gia giao thông không có ý thức và việc sửa chữa đường xá hỗn loạn như hiện nay. Đây là vấn đề nan giải mà mình cũng như các mẹ khác đau đầu lo lắng mỗi khi chở con đi trên đường.


Các mẹ ơi, cho dù con có còn nhỏ chỉ khoảng vài tháng tuổi thì khi tham gia giao thông các mẹ cũng nên đội cho bé mũ bảo hiểm nhé, mình thấy có loại cho trẻ sơ sinh của Thudguard gì đấy tuy giá gần 1tr nhưng đầu tư ngay từ khi nhỏ cho bé đội đến 5 tuổi thì vẫn rất rẻ mà lại rất an tâm khi đi ra đường, còn bé ngoài 1 tuổi thì các mẹ nên cho bé đội mũ bảo hiểm thật sự loại dành cho em bé các mẹ nhé, mình đã đi tìm mua các nhãn hiệu như protec cho em bé dưới 3 tuổi nhưng không còn sản xuất nữa, mà em bé mình chỉ mới có 2 tuổi thôi, không đội vừa nên mình đành mua cái mủ rởm cho con giá chỉ có 40k ở đường Lê Văn Sỹ.


Các mẹ ơi, mới đầu đội cho bé thì mình chỉ nghĩ rằng cái nón có 40k thì chắc chả an toàn được, đội thì chỉ cho mình cảm giác yên tâm tí thôi, chứ bao nhiêu là trường hợp cũng chỉ vì cái nón rởm mà tổn thương đầy ra đấy. Nhưng không ngờ chính cái mũ 40k ấy đã cứu con mình đấy. Mới hôm kia thôi, 2 mẹ con mình chở nhau về nhà, trời mưa lâm thâm, 2 mẹ con đi rất chậm nhưng có 1 xe khác chạy từ sau lên với tốc độ nhanh đã quẹt vào tay lái của mình, 2 mẹ con ngã đầu đập xuống đường, kính chắn gió bể đôi, mình vội vàng đỡ con ra từ ghế, được người bên đường giúp đỡ đưa vào lề, gỡ nón bảo hiểm con ra để kiểm tra thì thấy con choáng váng, mắt lơ mơ không định hướng, mình khóc hoảng, nhưng may mắn đầu con không sao, không chảy máu, chỉ sưng tấy vì cấn cạnh nón. Gọi người nhà đến và đưa bé vào bệnh viện Phú Thọ Hoà thì bác sĩ nói không nhận cấp cứu vì bé còn quá nhỏ mà bệnh viện không có khoa Nhi, yêu cầu chuyển qua Nhi Đồng ( mẹ nào có con nhỏ ở khu vực Tân Bình, Tân Phú thì để ý điều này nhé, có gì thì cứ ôm con chạy thẳng vào Nhi Đồng luôn). Sau đó lại được 1 người trực bệnh viện khác hướng dẫn đưa con vào Chợ Rẫy để chụp citi, MRI gì đấy… Thế là mình và gia đình đưa con vào Chợ Rẫy và tại đây các bác sĩ cũng chẳng khám gì cho bé hết, chỉ đến xem sơ qua rồi đưa cho 1 tờ giấy dặn dò về theo dõi, nếu có tình trạng giống như trong giấy dặn thì mang con quay lại…. Tại bệnh viện, con mình ói, lừ đừ vậy mà bác sĩ cũng chả thèm khám xem bé có bị gì không. Mình vừa thương con vừa chán nản với bác sĩ thế này nên ôm con về luôn. Đến giờ mình vẫn đang phải theo dõi sát sao tình trạng của con, cũng may mắn là con vẫn tỉnh táo, lanh lẹ, nhưng cứ hễ ăn vào là con lại ói nên mình lo lắm. Bạn mình cũng là bác sĩ thì lại bảo sao lúc đó không đưa con vào Nhi Đồng vì trong Nhi Đồng có khoa chấn thương Nhi, ít ra bác sĩ cũng sẽ khám đầu, khám bụng cho con và dặn dò cẩn thận. Chợ Rẫy không nhận cấp cứu trẻ em dưới 12 tuổi đâu (các mẹ để ý nha).


Thế nên, dù có còn hơn không, các mẹ nên trang bị cho con mũ BH khi đi ra đường, dù là loại rẻ tiền đi nữa vẫn tốt hơn là không có, mình thấy nhiều phụ huynh chở con nhỏ dưới 4 tuổi thường không cho con đội mũ BH, thật sự là rất nguy hiểm các mẹ ạ, tai nạn thì bất ngờ mình không thể lường trước được, cho nên dù mọi người đã biết rõ nhưng mình vẫn phải nhắc 1 lần nữa, các mẹ hãy bảo vệ cái đầu cho con kể cả khi bé chỉ có vài tháng tuổi khi lưu thông trên đường!