Cuối tuần trước nhà em đi nghỉ mát Tuần Châu, Cát Bà cùng phòng em. Lúc xã nhà em chen vào mua vé xem cá heo biểu diễn thì bị bọn lưu manh móc ví, tiền thì mất gần 2tr nhưng mất hết tất cả giấy tờ: bằng lái xe, đăng ký xe,... (may còn chứng minh thư đặt ở khách sạn). Thế là chuyến đi mất cả vui, chán quá.


Thôi thì của đi thay người nhưng em thấy rất nhiều người bị mất. Lúc xã nhà em bị móc ví thì khoảng 3,4 người nữa cũng bị, còn khu nhạc nước tình trạng tương tự. Bọn móc ví ở đó hoạt động công khai và liều lĩnh lắm. Nhiều người biết mặt bọn nó mà cũng chả dám nói j. Mà khu Tuần Châu là đảo, chỗ xem nhạc nước và cá heo đầy bảo vệ, ra vào phải có vé. Vậy mà vẫn để tình trạng đó nhan nhản, chả hiểu làm du lịch kiểu ấy liệu lần sau ai muốn quay lại nữa ko.


Buồn quá, hôm nay rỗi rãi lên đây bán than với các mẹ, haizzz. :Sad: