Tình hình là em mới ra trường, cũng may mắn xin vào làm kế toán cho 1 công ty lập trình. Công việc cũng nhẹ nhàng, em cũng rất thích . Nhưng vấn đề ở đây là em làm không được việc và không biết phải làm gì, vì không có ai ở công ty nữa cả. Một mình em 1 văn phòng, sáng lên mở cửa, chiều khóa cửa về. Chị kế toán củ bàn giao công việc trong vòng 3 ngày nên em không nắm rõ được tình hình công ty. Mói ra trường em chưa từng đi làm ở đâu nên không biết làm gì hay bắt đầu từ đâu. Chủ thì ở nước ngoài , trái múi giờ với mình nên em cũng không hỏi han được. Em phải làm tất cả mọi chuyện từ trao đổi với đối tác, làm việc với họ. Mà biết rồi, kế toán cuối năm vất vả lắm. Cả năm 2017 em cũng không nắm rõ tình hình công ty làm sao mà làm báo cáo tài chính với thuế, quyết toán cuối năm đây. Giấy tờ chứng từ, lên sổ sách, in phiếu từ tháng 6 đến giờ không làm, giờ 1 mình em tự định khoản rồi đưa vào phần mềm, lương , bảo hiểm, thuế, tài sản từ tháng 4 đến giờ không phân bổ.... Chẳng thà em đi làm 1 năm có tý hiểu biết rồi thì tự làm, hoặc có 1 người làm cùng em nữa, chưởi hay nạt nộ em chi cũng được, nhưng hiểu sơ về tình hình công ty để em hỏi, để giải quyết các vẫn đề bên đối tác. Để em còn biết việc mà làm. Đây im re như thế này em mệt quá cá mẹ ạ. Làm 2 tuần rồi mà em sút hết 4kg, tính em cũng chịu khó lắm, nhưng mình làm không được sợ làm hư việc họ thôi nên em lo lắm. Mới vào làm 1 mớ câu hỏi cũng không biết hỏi ai, chủ thì nhắn tin cũng ít khi trả lời, chị kế toán củ thì dạng buông được nên buông rồi. Đối tác thì ngày nào cũng kiếm đủ chuyện để ép, làm khó dễ, do em người mới á. Em nên tiếp tục hay dừng lại mọi người cho em lời khuyên với ạ! Chứ làm như thế này em lo đọa mất thôi!