Sáng sớm này mình vừa đến công ty thì có một chị gọi điện đến cty đòi gặp bộ fận kế toán. Mình gặp và nghe giới thiệu chị là người ở chi cục thuế . Chị ý bảo là Bộ tài chính sắp mở 1 chương trình đào tạo cho kế toán và giám đốc - hỗ trợ miễn phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xong rồi chị ấy phổ biến một hồi về ctrình này …. Bla bla…. Nếu em đăng ký học thì fải chuẩn bị tài liệu. thế em đã được Bộ tài chính phát tài liệu chưa? Mình bảo chưa. thế để chị bảo người chiều qua phát cho em.


Hic, chiều một chàng thanh niên đến với 2 quyển sách. Nói là sách của bộ tài chính , đưa hoá đơn cho mình thanh toán giá là 670 ngàn. Hic, mình cầm sách xem thì thấy NXB là bộ tài chính thật, nhưng do cty ABC gì đấy phát hành. Mà 2 mấy quyển thông tư đó ra ngoài mua kg quá 100 nghìn/ quyển. Mình kg lấy, mình bảo vừa có nguời phát cho quyển này rồi. Hắn ta chẳng nói giề nữa quay về.


Các mẹ có ai gặp trường hợp này chưa? Liệu đây có fải là trò lừa đảo?