Định về nhà ăn tết mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu. Đen tập 1 ạ.


Mới đầu năm mà trời nóng lạnh bất thường, mèo nhà em mới 4 tuổi, còn đang thanh xuân phơi phới mà em ấy đã phải theo Bác Hồ. Đen tập 2 ạ (đầu năm làm gì có bác sĩ thú y, em ngồi bón sữa cho nó cặm cụi mấy ngày mà nó vẫn quyết ra đi, buồn từ đó tới giờ).


Đang đi ngoài đường buổi tối mới 9h chứ mấy, gặp mấy em tổ lái sợ quá, nó quệt vô xe may mà không sao, còn chị đằng trước bị nó đâm thì văng ra xa mấy mét. May mà xe chỉ bị xước thôi, mà lại là xe đi mượn, mất cả hứng đi chơi nên về nhà ngủ, toi mất một buổi tối rảnh rỗi. Đen tập 3 ạ.


Chuyện tình cảm chẳng suôn sẻ gì cả, hiểu nhầm lung tung. Suýt nữa cãi nhau to, suýt nữa chia tay. Đen tập 4 ạ.


Đi mua đồ, chạy xe tới gặp ông anh bán mà lạc đường, lại có ông khác online nhìn thấy cái đồ đó, gọi dt thì té ra ở trong tầm nhìn xa 100m, chạy tới thì việc đã rồi 2 phút trước. "chú thông cảm 1st come 1st serve" đau lòng nhìn em kia về nhà mới. Đen tập 5 ạ.


Đang đi chơi thì bị rạch túi lấy trộm ống kính. Nhanh tay nhìn thấy nên tóm lại thằng khốn ấy, em nó vui tính quá, vứt của chạy lấy người. Rơi từ 1m5 xuống đất còn gì là kính với chẳng ống. Đau lòng xót ruột, lại thêm cái túi bị thủng. Đen tập 6 ạ.


Năm nay số tử vi của em không ổn, ai ngờ đầu năm lại thế này. Có ai cùng cảnh ngộ với em không :Crying::Crying::Crying::Crying: