Chồng em cặp bồ với 1 cô bỏ chồng có 1 con. Vì vậy nên cô này lẫn bố mẹ cô ý chả sợ gì cả. Em thì 1 lòng 1 dạ quyết tâm giữ chồng giành bố cho con nên còn nhẫn nhịn lắm. Chồng em bảo là không bao giờ bỏ mẹ con em (hình như là anh nào cặp bồ cũng quyết tâm như vậy ) nhưng cũng không bỏ cô kia.
Các bố các mẹ khoan hãy nói đến chồng em, mà hãy cho em kinh nghiệm "đánh ghen" với cô bồ. Em chưa từng gặp gỡ cô ta, có lúc em nghĩ rằng sẽ gửi thư cầu xin cô ta chia tay chồng em, có lúc em lại muốn đến tận công ty cô ta, đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết... Nhưng đã 1 năm trôi qua em vẫn chưa làm gì cả. Chưa bỏ chồng (nhiều người khuyên em bỏ lắm rồi), cũng chưa có hành động gì với cô bồ.
Mọi đau khổ em trải qua đến giờ dường như đã bão hòa, em cũng biết em thật nhu nhược và kém cỏi, Cứ quanh đi quẩn lại nghĩ đến con, nghĩ đến bố mẹ nội ngoại. Có giây phút nào em nghĩ đến chồng em và cô ta thì em ước ao sẽ làm 1 cái gì đó cho 2 con người đấy phải nếm mùi đau khổ như em đã và đang trải qua. Chắc cái này là hạ sách nhưng đấy là tâm trạng của 1 người bị phản bội, bị lừa dối.
Các bố các mẹ là những người ngoài cuộc, hãy cho em xin lời khuyên "đánh ghen" thế nào?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Lỗi là của thằng chồng nhà bạn. Khi kay kú thì muốn xé con kia ra trăm mãnh nhưng xé con này rùi sẽ có con...
Đại loại là chị vợ thuê xe ôm đi theo dõi chồng...
Dì tớ vốn tính vô tư, ko chịu để ý gì đến bản thân. Có sao hưởng vậy.
Cơ mà...
:Battin ey::Battin ey: có đám đánh ghen thì đi sau hả...
Có lẽ vì quan điểm trong cuộc sống của tớ hơi khác mọi người. Tớ cho...