Tôi viết tâm sự này lên diễn đàn vì câu chuyện này xảy ra với tôi nhiều lần rồi khiến tôi bực bội và tức giận.


Tôi năm tay 26 tuổi. Chả là trước đây tôi có chơi với 1 bạn khác giới, nhỏ hơn 3 tuổi, và luôn coi nó là em trai.Với tôi mà nói thì con trai nhỏ hơn tuổi tôi k coi là đàn ông.Và tôi k chỉ thích con trai,mà còn luôn có cảm giác với tomboy


Chỗ tôi làm có 1 em gái mới chuyển tới,đẹp bình thường nhưng được cái rất trẻ, và quê quê,hiền hiền. Nó cũng ngoan ngoan và lễ phép nữa, sau này dần dần 2 chị em choi khá thân với nhau.Vì cách nhau nhiều tuổi nên vai vế k bao giờ ngang hàng được như bạn bè cùng tuổi. Tính mình thì thoải mái thôi.1 thời gian sau thì con bé này qua lại với thằng cu e mình chơi, gọi là yêu nhưng k phải vì rất mập mờ, k đứa nào công nhận mà chỉ ngấm ngầm. Mình thì mình biết, giấu thế nào thì mình cũng vẫn biết vì mình là ng lớn rồi. Tat nhiên ch con trẻ mình k can thiệp, ai chả có 1 thời tuổi trẻ lang man yêu đương.


Nhưng con bé kia luôn ngấm ngầm gen tuông vì tôi thân với thằng cu kia,có chuyện gì thằng cu đó cũng kể, tin nhắn cũng cho xem.


Vì con be kia gen tuông ra mặt, nên sau 1 trận cãi nhau ra trò, tôi nói với nói với con bé đó. Coi 2 đứa như em trai,em gái. Sau trận đó con bé có vẻ k gen tôi theo kiểu phô trương lộ liễu nữa. Nó cũng nói là: k phải nó gen,mà là nó k mún thằng cu kia nói chuyện với ai ngoài nó.


Còn nữa, nó luôn nhỏ nhen khi sợ ai xinh hơn nó, sợ cả tôi.mặc dù nhan sắc của n cũng chỉ dừng lai ờ mức ưa nhìn chứ chưa phải tuyệt sắc giai nhân.


Hôm trước vào máy tính thằng cu kia xem phim,thảy con bé này nhắn tin liên tục, tôi mới vào bảo có gì nhắn sau đi.Có cái ảnh đập ngay vào mắt tôi là ảnh con bé mặc váy chụp gửi cho thằng cu với giọng có chút khoe thân trá hình. Hôm qua thằng cu còn cho tôi xem ảnh con bé mặc áo 2 dây mặc trễ ngực chủ yếu khoe vếu. Tôi cảm tưởng con bé k ngoan hiền như vẻ ngoài của nó. Và nó kiểu như dân chơi nửa mùa, muốn thay đổi nhưng rút cục n vẫn k bắt mắt.


Đàn bà đúng là luôn nhỏ nhen và ích kỉ. Nói k chừng có ngày n sẽ ngấm ngầm hại mình.