21h30 phút. Giờ này chắc có lẽ em cũng sắp ngủ rồi. Chia tay cũng được hơn 7 tháng rồi mà sao anh vẫn chưa thể quên được hình bóng của em. Mắt a lại hoen ướt khi nhớ lại những kỉ niệm mà hai ta từng có. Người ta nói yêu một người đã rất khó nhưng giữ được một người để đi hết chặng đường với mình lại càng khó hơn. Ngày này cách đây 2 năm về trước là lần đầu tiên mình gặp nhau. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh một cô gái có giọng nói ấm áp, nụ cười thật tươi đã làm anh chết lặng. Có lẽ từ giây phút ấy con tim anh đã lỗi nhịp. Chẳng hiểu vì sao em lại có sức cuốn hút đối với anh như thế. Thời gian cứ thế trôi qua, chúng mình vẫn thường chở nhau đi dạo phố, đi ngắm bình minh trên chiếc xe đạp. Có lần mồ hôi anh chảy ra ướt hết cả cái áo em đòi đạp cùng mà anh không cho. Em giận anh đòi về nhà lại còn hai ngày không thèm liên lạc gì chứ.Thật ngốc phải không em. Rồi cái ngày mà anh lấy hết can đảm của một thằng đàn ông ra để tỏ tình với em cũng đến. Không những nhận lời mà em còn ôm trầm lấy anh thật chặt và khóc. Giây phút đó có lẽ không bao giờ anh quên. Nước mắt của cả hai đã rơi nhưng đó là nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc. Tình yêu cứ thế trôi qua. Vui có, buồn có, giận hờn có, oán trách có nhưng tất cả chúng ta đều vượt qua. Chỉ riêng có áp lực của gia đình là vật cản khiến chúng ta chia lìa. Anh hận bản thân mình không thể là một điểm tựa vững chắc, không cho em một tương lai tươi sáng để gia đình có thể yên tâm gửi gắm em cho anh. Chia tay anh bắt đầu lao vào hút thuốc, rượu chè để cố quên em nhưng càng uống, càng cố quên anh lại càng nhớ tới em. Những kỉ niệm lại ùa về, những cái ôm siết thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào vẫn in đậm trong tâm trí anh. Nhiều khi anh muốn xóa hết kí ức về em, những bức ảnh chụp của hai đứa, những vật kỉ niệm mà em đã tặng cho anh nhưng anh lại không thể làm được. Tất cả đều được anh cất giữ cẩn thận. Em còn nhớ đôi giày mà lần đầu tiên em tặng anh không? Anh vẫn chưa đi lần nào. Anh muốn nó mãi được mới nguyên. Anh sợ đi vào một ngày nào đó nó sẽ cũ đi theo thời gian cũng như hình ảnh của em trong anh dần phai mờ đi theo năm tháng. Hôm nay anh lại say, lấy đôi giày ra đi thử và anh chợt nhận ra nó không còn vừa với chân anh nữa. Đặc điểm: Giày converse màu xanh navy mới nguyên size 40 còn bảo hành 2 tháng. Xuất xứ: Hàng xuất khẩu Việt Nam. Mình quyết định để lại 700k cho bạn nào có nhu cầu. Có fix nhẹ cho bạn nào nhiệt tình. Hoặc giao lưu converse màu khác và size to hơn, das, nike fake loại 1. Liên hệ 0938 501xxx. Cảm ơn mọi người đã quan tâm!!! Chỉ là vui chút cho đời đỡ buồn thôi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:3