Chào tất cả các mẹ!


Qua một đồng nghiệp giới thiệu, mình có đến 53 Vũ Ngọc Phan để xem tên. Khi tên mình vừa viêt ra, cô đã phán là mình rất lận đận ( mình thấy đúng) rồi cô bảo viết cả tên bố mẹ, mình viết ra và cô bảo phải đổi ngay, mẹ mình tên thế thì vất vả lắm, con gái vì thế mà cũng không sướng được, mà không đổi tên thì mẹ không ở lâu được với các con, tên bố mình cũng thế. Cô bảo: 3 người hết 1,5 triệu. Thú thực nghe vậy mình đổi ngay( Chẳng lẽ tiếc 1,5 triệu, nếu có chuyện gì thì ân hận cũng muộn). Sau đó mình đưa tên của gia đình anh, chị, em mình cho Cô xem, cô cũng bảo phải đổi hết, mỗi gia đình hết từ 1,5 đến 2 triệu đồng. Mình đổi tên xong, Cô còn bảo mình nên thỉnh ngọc để đeo cho tốt, ngọc Cô thỉnh cho là 9 triệu đồng. Đồng nghiệp đi cùng mình theo lời Cô thì hết 75 triệu đồng . Trong lúc ngồi nghe thì mình thấy ai cô cũng phán phải đổi tên. Mình thì đổi tên, làm lễ ở gia tiên và ở chùa rồi. Nhưng sau khi mình kể chuyện nhiều người bảo: Thế ai đến cũng đổi tên à, không ai tốt à, sao nói một vài câu là tiền triệu thế, làm mình thấy băn khoăn ghê. Đã có mẹ nào đi đổi tên/cải danh chưa, linh nghiệm, tốt xấu thế nào cho mình vài thông tin nhé.