Chuyện của e thì thật dài. E biết e còn may mắn hơn rất nhiều so với nhiều người, nhưng thật sự lúc này cảm thấy bế tắc chán nản kinh khủng.


Hiện tại e đang học đại học trên HN, 1 trường có tiếng. Bố mẹ e ly hôn đc khá lâu rồi, nên giờ chỉ còn mỗi 2 mẹ con. Chuyện bố mẹ là chuyện ng lớn, nên e cũng k muốn nói đến nhiều. Cứ tưởng bố e lấy ng khác sẽ sống tốt hơn. Dạo gần đây bố e bị vỡ nợ do cô vợ lô đề, rồi làm ăn thua lỗ, nên dạt vào sài gòn. Mấy hôm nay e nghe ngta nói bố e và cô ta k sống với nhau nữa. Trước cũng hận bố ghét bố, nhưng lớn r thì suy nghĩ cũng khác hơn. Giờ thấy bố như vậy đâm ra thương xót mà cũng chẳng biết phải làm sao. Mẹ e thì cũng 43 44 tuổi rồi, có bệnh huyết áp, mặc dù vẫn khỏe mạnh nhưng nhiều lúc k ổn định. Mẹ làm may ở nhà thôi, may áo dài rồi may đồ công sở. Trước thì cũng được nhưng giờ làm ăn cũng kém. Mẹ e đang tính lên hà nội đi làm giúp việc nhà0 Mẹ e ở nhà mở mạng tìm việc làm trên 24h ấy. Cũng gọi đt hỏi người đăng tin r, chắc mấy hôm nữa là lên. Nghe mẹ nói thế thôi mà thấy thương quá :( Trước kia chưa bao giờ nghĩ mình lại gặp khó khăn như thế, vì e chẳng phải lo nghĩ gì, bố mẹ vẫn chu cấp hàng tháng, nhưng giờ mọi chuyện đã khác nên cảm thấy cuộc sống thật khó khăn biết bao...


Chuyện gia đình là thế, chuyện tình cảm cũng chả khá hơn. Em vừa chia tay anh ny sn 92,(e sn93) do mẹ e k thích, nói là k hợp tuổi. e với anh ấy yêu nhau cũng đc hơn 1 năm, a ấy yêu chiều e lắm, gia đình thì cũng bình thường. Mẹ muốn e yêu người hợp tuổi, gia đình cũng p cơ bản 1 chút. Vấn đề này e hiểu, vì mẹ nào chả muốn con mình có được chỗ ổn định tử tế k phải vất vả khổ sở. Gần đây e mới quen 1 anh 91, hợp tuổi r, nhà cơ bản bố mẹ cũng có chức có quyền,a ấy cũng đi làm r, cũng đang tìm hiểu nhau. Nhưng nhiều lúc thấy cuộc sống của anh ấy và của e quá khác nhau nên cũng chẳng mặn mà lắm, đi chơi cùnng để khuây khỏa thôi...chả biết thế nào nữa. Cảm thấy thiếu tự tin vào chính bản thân mình, cảm thấy cuộc sống này thật khắc nghiệt .... E cần lời động viên và chia sẻ từ các anh chị........