E năm nay 25t, ở đà lạt, hiện đang thất nghiệp. Dù bạn bè đã có gđ và cuộc sống tốt riêng chỉ mình em là lận đận.


E có quen 1 người, hơn e 2t nhưng k hợp về tính cách, trầy trật lắm cũng 3 năm nhưng gđ em k chấp nhận. Cuộc sống e bế tắc cùng cực khi e biết mình đang mang thai đứa con của a ấy.


Có những lần e gặng hỏi nếu có con sẽ ntn, a ấy bảo chưa chắc đứa bé là con của a ấy. E nản và buồn thật sự, nếu gđ e biết dc thì e sẽ k sống nổi, còn nếu e sanh bé ra thì nó sẽ không có cha.


E suy nghĩ rất nhiều, e k muốn bỏ đứa bé, nhưng tình hình ntn e k thể nuôi nổi bé.


Mong mọi người cho e lời khuyên.


E xin chân thành cảm ơn.