E cũng hay vào wtf đọc tâm sự của mn nhưng đến hnay mới dám mạnh dạn tâm sự với mn ^^ . E k biết phải nói thế nào nữa nhưng e mới cưới đc hơn năm mà cảm thấy cs hôn nhân mệt mỏi, chán nản, trong đầu đã nhiều lần có ý định bỏ cuộc, hjc. E ra trg lấy chồng luôn hiện vẫn ở nhà nuôi con nhỏ chưa đi làm, có lẽ vì thế mà gđ càng dễ phát sinh mâu thuẫn. Không biết mn thế nào chứ e lại chủ yếu mâu thuẫn với bố chồng, hjc. E cảm thấy ức chế, bức xúc nhưng không thể nói với ai được, chồng e thì không phải là người biết an ủi người khác, thậm chí anh sẽ quay lại trách móc e hoặc nói e vì anh chỉ đứng ở góc độ của gđ anh. E luôn cảm thấy tốt nhất không nên nói với anh đỡ đau đầu hơn, e cũng k tâm sự với mẹ đẻ được vì e sợ mẹ buồn, rồi lại lo lắng cho e. Chắc cứ thế này e trầm cảm mất.