Người Tây hay có câu : chưa thể ( hay không thể ) nói trước được điều gì ?


Các bạn có thấy đúng không nào ?


Bây giờ anh nghèo - lỡ cái sau này anh giàu thì sao !:Laughing:


Bây giò anh giàu đó , rồi lỡ sau này anh xui ,anh làm ăn thất bại , sập tiệm , nợ nần , anh đi ăn mày , cũng có thể vậy !


Lúc học lớp 9 , thầy Anh Văn của mình ,cũng có nói như vậy , nửa đùa nửa thật , đại khái :" anh kia - lớp trưởng - học giỏi thế nhưng biết đâu sau này đi bán vé số :Laughing: , còn anh này học dốt , tháng nào cũng đội sổ ...sau này cũng có khả năng thành giàu có , kết sù ...:Laughing: