Mình lập topic này để giải tỏa stress về cách người VN đối xử với nhau ở xứ người, mình biết là có ng này ng kia nhưng gặp 1 lúc nhiều chuyện dồn dập khiến mình ức chế quá chỉ muốn nói ra để giải tỏa stress. Chuyện là mình có 1 chị bạn bị viêm xương khá nặng, sẵn tiện mình sang US khám thai nên mình đưa chị ấy đi cùng vì dù sao chẩn đoán và chữa trị ở nước ngoài cũng hiện đại an toàn hơn VN. Mình ko rành về vấn đề xương khớp, nhưng có biết 1 bác sỹ gia đình người VN ở bên US. Vì bận công chuyện nên vài ngày đầu mới sang mình chưa thể đưa chị bạn đi khám nên thử gọi cho chị bác sỹ này để hỏi thăm. Ban đầu mình gọi tới, có 1 em người Mexico nghe máy, tiếng Anh của em ấy hơi khó nghe, với lại mình muốn gặp tiếp tân ng VN để nói rõ vấn đề của chị bạn mình. Em Mexico này yêu cầu mình chờ máy để em ấy đi gọi ng VN, ok mình chờ, chờ 5' thì em ấy cúp máy. Mình gọi lại lần thứ 2, chờ 5' lại bị cúp máy tiếp. Tới lần thứ 3 mình tức quá hét vào điện thoại và hỏi tại sao nó cứ cúp máy ko lý do, thì sau khi chờ 5' nữa nghe đc giọng 1 bà nhân viên VN cãi nhau với em Mexico kêu em ấy cúp máy đi!!! Sau đó bà VN này miễn cưỡng nghe máy với 1 giọng khá bực bội. Mình chưa kịp nói gì thì bả chặn họng mình 1 câu, nói gì thì nói nhanh lên tôi ko có thời gian nói điện thoại. Mình phải nói "chị làm ơn cho em hỏi 1 câu thôi, ở đây bác sỹ có chẩn đoán chuyên về xương khớp ko hay chỉ khám tổng quát." Bả tặng mình 1 câu, khi nào tới khám thì tính, tôi không tiếp bệnh qua điện thoại, giờ có lấy hẹn ko? Mình bye rồi cúp luôn. Mình biết là bác sỹ ko thể chẩn bệnh qua điện thoại, nhưng ít ra cũng nói có thể coi về xương ko thì mình mới dắt chị bạn tới, vì nếu tới thì dù bác sỹ có khám hay ko cũng sẽ charge phí $50. Mình ko tiếc $50 nhưng cách phục vụ như vậy thì thật ko dám trao mạng vào tay bác sỹ.
Còn chuyện 1 tháng trước, mình có quen 1 em mới 16t là con của vợ chồng chị bạn. Em ấy vừa sang US du học. Mình rất muốn giúp đỡ em ấy vì mình là ng đi trc, nhưng tiếc là em ấy học ở thành phố khác, là Seattle. Tháng trước vừa đủ 16t nên em ấy muốn học lái xe, và thông qua báo ng VN tìm đc 1 trường dạy lái xe, và sau khi hẹn có 1 ông 50t lái xe tới dạy. Mới ngày đầu ổng đã chở em ấy về nhà mình, dù ko làm gì bậy nhưng qua cách nói có thể hiểu ổng muốn khoe nhà khoe xe. Nói thật mấy thứ đó ko đáng gì so với nhà và xe của gđ em ấy ở VN, nhưng khiếp 1 cái là ổng thô thiển đến mức khoe rằng mình bỏ bà vợ già để lấy 1 em gái quê 18t ở VN??? Nhỏ em này của mình cũng cả tin, khi ổng dụ tiền học lái xe $500 học trong 10 buổi, mỗi buổi đóng $50 thì nó cũng tin và sau 10 buổi (mỗi buổi 1 tiếng) thì giao hết tiền cho ổng. Sau khi thu hết tiền thì ổng cạn tàu ráo máng đến mức ép nó đi thi dù mới học 10 ngày khả năng lái của nó rất yếu. Đến ngày thi, ổng còn tháo biển số ra, nói láo với nó là rớt biển số để khi giám khảo ktra xe thì ko cho thi, và ổng hẹn lại nhỏ em mình tuần sau, tuần sau và như thế 5 cái tuần sau. Trong 5 tuần đó ko có lấy 1 ngày ôn lại nên nó cũng quên sạch cách lái luôn. Cuối cùng là ổng xù, gọi ko bắt máy. Ngay khi mình sang đây mình đã dùng 1 sim đt mới để chửi ổng 1 trận, nhà treo đầy tượng Chúa và Đức Mẹ (nhỏ em mình kể ổng treo kín cả tường???) mà sao vô đạo đức tới mức đó. Sau khi điều tra mới biết quảng cáo đăng tin trường dạy lái xe của ổng chỉ là trò lừa đảo. Nhỏ em mình rất hụt hẫng và buồn vì đây là lần đầu nó xa nhà, lại gặp phải dân lừa đảo như vậy. Mình chỉ biết an ủi nó, gặp nhiều chuyện như vậy ở đời nó sẽ trưởng thành hơn, xem như học đc 1 bài học. Ai đã, đang và sắp qua Seattle cần học lái xe thì pm mình, mình sẽ cho tên của ông dạy lái xe này và thành phố ổng ở để biết đường tránh!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1