Mình vừa gặp một chuyện lừa đảo trắng trợn và thô bỉ chưa từng có, mình post lên để các bạn cảnh giác.


Mình vừa ra HN sống được hơn 1 năm sau hơn 30 năm sống ở Tp HCM. Vì thế, ngày 7-3-2010, mình đi hơn 10km từ nhà mình ở Mỹ Đình để đến một cửa hàng hoa có vẻ rất bề thế trên đường Phạm Ngọc Thạch đặt 1 lẵng hoa tặng mẹ mình.


Sau những lời chào giá và hứa hẹn của chủ cửa hàng, mình đặt 1 bó hoa hồng với giá 350,000 (BA TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN ĐỒNG CHẴN), không có dải băng chữ, chỉ kèm theo cái thiệp mà bà chủ bảo là “khuyến mãi”, giá 10,000 đồng! (có lẽ giá gốc không quá năm trăm đồng).


Vậy là mình thanh toán đủ tiền với hy vọng sáng 8-3-2010, mẹ mình sẽ nhận được 1 bó hoa tươi thắm với danh nghĩa là vợ chồng con gái gửi tặng mẹ.


Nhưng thực tế thì như thế này:


Chiều ngày 7-3-2010, mẹ mình nhận được 1 bó hoa bé xíu, thảm hại, lèo tèo mấy bông hoa hồng nhí, thứ hoa rẻ tiền vẫn bán đầy lề đường chứ không phải hoa hồng Đà Lạt bông to, thơm ngát và tươi lâu. Mà là hoa bó, bó một cách vụng về như mấy người bán hoa dạo lề đường vẫn thường bán chứ không phải do tiệm bó một cách nghệ thuật. Bó hoa đó chắc chắn chỉ đáng giá hai ba chục ngàn, nhất là khi họ đã CỐ TÌNH GIAO CHO MẸ MÌNH VÀO CHIỀU NGÀY 7-3-2010, lúc mà mọi loại hoa vẫn chưa tăng giá kịch kim như bán đúng ngày 8-3-2010, mặc dù mình đã giao hẹn với họ là phải giao đúng ngày 8-3-2010, vì đây là thông lệ của nhà mình đối với người mẹ yêu quý.


Sự lừa đảo trắng trợn và khốn nạn của hàng hoa làm cho mẹ mình uất ức đến mức bị tăng-xông máu, khi tình cờ biết giá của bó hoa thảm hại đó là BA TRĂM NĂM MƯƠI NGÀN ĐỒNG CHẴN!


Phaỉ nói thêm là người SG không ai tặng hoa bó trừ phi đó là bó hoa tặng kiểu phân phát. Nếu tặng hoa dịp 8-3, 14-2, 20-10, người ta tặng hoa lẵng. Còn thứ hoa bó mà họ đem đến cho mẹ mình chỉ là thứ hoa đầu đường xó chợ khốn khổ.


Còn mình thì ức đến mức phát khóc khi người nhà mình gọi ra kể lại câu chuyện.


Dù có đi kiện, đi đến tận cửa hàng để chửi bới trách móc thì sự cũng đã rồi, chưa kể mình lại sợ cái thói ngoa ngoắt của người bán.


Mình post lên đây địa chỉ cửa hàng siêu lừa đảo này để các mẹ biết và rút kinh nghiệm, đừng siêu dại dột như mình:



Cửa hàng hoa tươi HỒNG LOAN. To đùng ngay mặt đường Phạm Ngọc Thạch


(Chức năng như quảng cáo trên mặt tiền: Chuyển phát nhanh Điện Hoa – Điện Quà toàn quốc !!!!!!!!!)


Điạ chỉ: 105-107 Phạm Ngọc Thạch


Điện thoại cửa hàng: 35741722 – Nhà riêng: 36881517


Di động: 0912 953322 – 0912 787884