Em cũng theo dõi WTT của mình lâu rồi, nhờ nó mà nhiều khị khi đút kết được nhiều kinh nghiệm quý báu cho bản thân lắm...
Dạo này em có rất nhiều tâm sự, mệt mỏi căng thẳng thậm chí cảm thấy mọi việc rất tồi tệ :(
Hom nay em mang tâm sự của mình lên WTT hy vọng nhận được sự chia sẻ từ mấy chị...
Em năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng ngành kế toán ngân hàng nhưng thú thật em không có đam mê với nhữg con số...
Khi em mới tốt nghiệp gia đình em có nhờ 1 người bạn của ba mẹ lo tiền vào làm hành chính văn thư cho BV Chấn thương chỉnh hình, nhưng lúc đó chỉ tuyển 1 người có thể là em không đủ quan hệ nên out, may sao người ta cũng trả lại tiền cho gia đình em.
Sau đó em rong ruồi tìm việc, việc gì cũng làm, bán hàng, PG cho Unilever ở các siêu thị...
Một lần được người quen giời thiệu vào làm ở 1 công ty XNK sữa tắm cho các nhà phan phối và siêu thị, em la Sales Admin lương 4tr...Khi vô làm thì việc vô vàng, kiêm lun kế toán hỗn hợp, rồi làm kho, dán tem sản pphẩm...vv..v Làm đêm làm ngày, t7, cn cũng làm..rồi vì công ty em kẹt hàng ở cảng nên mấy Nhà phân phối huyển tiền mà ko có hàng chửi um sùm..Lúc đó em hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc dưới áp lực nhiều như vậy, chán nản tinh thần sa sút nên em quyết định xin nghỉ..
Lại rong rủi với những công việc thời vụ..
Sau đó em xin đi là lễ tân cho một công ty cho thuê căn hộ và văn phòng, lương 4tr5 + phụ cấp 500k ( 1 thang nghỉ 6,7 ngày tùy T7, VN) làm sàng làm chiều, xa nhà có hôm làm chiều về đến nhà là 11h mấy rối hôm sau làm sáng là 5h30 em thức dậy đi làm, ban đầu công vệc cũng bìh thường, lễ tân nghĩ - apply mới cũng liên tục nhưng chắc do khắc nghiệt quá nên không ai dám xin làm nên hiện giờ tui em lễ tân nhìu khi kiêm lun giăt ui..:(
Rồi tính khí sếp em rất thất thường, ai được lòng sếp thì như hoa như ngọc, không thì cứ suot ngày tim chuyen de la..
Hien gio em rat muon thay doi cong viec nhung do gan tet rang lam de lanh luong tet ( em lam khoang 5thang nen duoc lanh theo ty le 5thang), qua tet em mon tim 1 cong viec nao do on dinh hon, nhung em so on dinh thi thu nhap ko nhu ben nay, noi chung thi so voi mat bang chung luong hien gio em cung ko thap nhung làm ko có tuơng lai và quá mẹt moi ap lực...
Viec lam thi moi truong cung tot, gap toan khach nuoc ngoai nen skill tieng anh cua em duoc nang len ro ret...
Nhung em muon tim 1 cong viec tuong tu nhung ranh mach trong trach nhiem lam viec mot chut chu di lam ma kiem luon ca viec osin thi duoi qua..
Em co nen doi viec khong may chi hay viec le tan nao cung vay..em muon chuyen qua viec le tan van phong vi co gio giac on dinh hon la le tan can ho ma ko biet o dau tuyen dung nua :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
ở HN lương lễ tân chỉ có 3m thôi, khá nhàn nếu biết việc còn ko...