Con không có ba là lỗi của mẹ nhưng sau này con sẽ hiểu
Hôm nay mẹ khám thai, con được máy siêu âm đoán là 11 tuần nhưng mẹ tính thì chỉ mới có 10 tuần thôi, chắc con sinh sớm rồi :( nằm nhìn thấy con trên màng hình siêu âm cảm giác mẹ vui lắm, con vẫn bình thường, kết quả xét nghiệm máu của mẹ cũng tốt dù mẹ lo lắng rất nhiều khi mẹ chưa được tiêm phòng gì trước khi mang thai cả. Hôm nay mẹ lại khám thai 1 mình, chi phí lần này thấp do con còn bé nên chưa xét nghiệm lần nữa, mẹ không biết còn đủ bao nhiêu tiền để đi khám rồi ăn uống đầy đủ cho con khỏe mạnh nữa. Hôm nay mẹ nhìn thấy chú kia dẫn vợ khám thai, cô bước lên cầu thang chú ngồi dưới dặn cô cẩn thận mặc dù bụng cô cũng bé tí như mẹ tthôi, thấy mà tủi thân con nhỉ? Mẹ làm gì cũng chỉ một thân một mình từ khi có con, còn người ta thì sao hả con? Người mà con gọi bằng ba đang ở đâu con nhỉ? Người ta đang vui vẻ với người khác, đang sung sướng với những gì đang hưởng thụ mà không hề biết những gì mẹ con mình phải trãi qua. Chẳng hiểu sao mẹ lại hận đến như vậy, miệng luôn nói có trách nhiệm với mẹ con mình mà chưa hề quan tâm tới mẹ con mình, chưa một lần nhìn thấy con ra sao. Mẹ xin lỗi con nhưng mẹ không thể tha thứ cho con người đó, mẹ không muốn bám vào người đó để rồi bị coi thường, mẹ không cho con có ba là lỗi của mẹ nhưng sau này lớn lên con sẽ hiểu, mẹ sẽ yêu thương con hơn để con không phải thiếu thốn tình thương nào cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1