Hà Nội mấy ngày này mưa nhỏ kéo dài miết nhưng mà lại không hề lạnh và buốt như hồi trong đông . Thành ra chị em được dịp xúng xính diện váy điệu xuống phố ( con gái quả là điệu nhất quả đất ) Tất nhiên là trong số đó chẳng thể thiếu bản thân, nhưng mà là mặc ở nhà thôi
Có ông bạn hỏi:
_ E mặc vậy có lạnh ko ?
_ A nghĩ em mặc vậy có lạnh ko?
Ổng phán: A ngĩ phần trên thì không lạnh, còn phần từ…xuống dưới thì lạnh.
Nghe ổng nói xong mà choáng váng, phần nào đổ xuống dưới? đổ xuống dưới như nào?
Suy nghĩ và xét theo quan điểm của bản thân thì thấy:
1. Người ta nói , con gái là vua tám chuyện nhưng đổi lại con trai lại là chúa xoi mói , cũng chẳng hề kém cạnh con gái là bao. Có vẻ như con trai không hề muốn thua kém chị em ở bất kì điểm gì, kể cả là những việc mà người người thường nghĩ là chỉ dành cho cánh chị em phụ nữ mà thôi. Xoi muôn hình và mói muôn vẻ. Nào là tóc tai, nào là váy áo, nào là dáng đi, nào là chỗ ngồi, nào là cách nói chuyện, nào là…nào là…vân vân và vờ vờ …
2.
Ừ thì hãy cứ để cho con trai ngụy biện, cho đó là thể hiện sự quan tâm đi . Vâng , nhưng có sự quan tâm nào mà lại đi khoét sâu tới từng ấy chi tiết không ạ? Có sự quan tâm nào mà lại sử dụng ngôn từ như thế không ạ ? Nếu chẳng phải là cái gì của nhau, chẳng phải anh em ruột, chẳng phải người yêu, cũng chẳng phải bạn tâm giao thì điều ấy cũng chẳng quan trọng đâu con trai ạ.
3 Con gái biết chứ, dù sao thì con trai có để tâm đến con gái , hay có chút cảm tình gì gì đó với con gái thì mới như vậy. Nếu không cần gì phải đoái hoài, mặc kệ con gái chứ. Nhưng con trai có biết, đối với con gái điều ấy thật sự lại không hề hiệu quả trong cách quan tâm, mà ngược lại , thật lố bịch, khiếm nhã và cũng chẳng hề ý nhị gì hay không?
4 Con trai nên nhớ, sinh ra làm phận con gái, không chỉ có thiên chức làm mẹ mà còn phải có thiên chức làm đẹp nhé. Mà suy cho cùng thì con gái làm đẹp chẳng phải là vì con trai hay sao? Con trai yêu cái đẹp và con gái cũng yêu cái đẹp.
5 Hơn thế nữa, con gái cũng đủ lớn để tự ý thức được rằng, đâu mới là phải lẽ, đâu là không phải lẽ. Con gái cũng đủ lớn để tự chăm sóc được bản thân. Rằng mùa hè con gái sẽ không bị chết nóng vì diện áo dày cộm để chống nắng, và mùa đông sẽ chẳng chết cóng đi vì diện váy ngắn cùng quần tất đâu nhé. Thế nên xin con trai đừng có mà xoi mói những chuyện không đâu đi. Nếu thực sự có quan tâm, hãy làm những thứ khác. Con trai đủ thông minh để biết những thứ ấy là gì.
6 Tổng kết lại là con trai mà làm mấy chuyện ấy thì được gọi là “ đàn bà”
P/s: Con trai muốn biết con gái có lạnh không thì ngay bây giờ nên mặc quần sooc cùng với áo ấm nhé Một cảm giác lạ —
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1