em cưới đến nay gần 2 tuần rùi, trước bọn em định qua năm mới có con nhưng đã lỡ kế hoạch.Vấn đề ở chỗ trước khi cưới mấy ngày CKK của em trễ mấy ngày nhưng em chỉ nghĩ là bình thường thui tại mấy tháng trước em cũng vậy. Em đâu nghĩ là mình có em bé nên khi cưới em được chồng dẫn vào bằng cửa chính, qua cưới khi đi làm lại em mua que về thử thì chỉ có 1 vạch đậm vạch mờ mà mờ lắm nên em không nghĩ mình có thai. Trong người em khó chịu kiểu như bị đau dạ dày ấy các mẹ ạ.Ck em chở em đi siêu âm thì bác sỹ nói có thai 6 tuần.


Ngày hôm sau ck em đt về nói với mẹ ck mẹ ck ko hỏi con dâu với cháu ra sao mà hỏi luôn có bầu sao không nói biết sớm.(Ý bà nói sao không nói bà biết sớm mà hôm cưới dẫn em vào cửa chính rùi á) Em buồn lắm các mẹ ạ em đâu có cố ý dấu nhà ck tại em không biết thui mà.Em thấy buồn vì ng ta nghe có cháu họ mừng này kia đằng này đã không hỏi thăm được tiếng nào mà còn trách em nữa, em ko biết phải làm sao bây giờ các mẹ ạ