Mình Bính Dần, ox mình Đinh Tỵ, tuổi tụi mình nếu cưới nhau thì sẽ phạm phải 2 lần tuyệt mệnh, vì thế theo như thầy tướng số nói thì miễn lên đèn, miễn mâm trầu. Bây giờ thì mình lại đang có thai 2 tháng, cuối tháng 9 mình cưới, ox mình tìm hiểu thì có tục lệ kiêng kỵ nếu cô dâu có thai thì không được rước dâu, do ox mình làm ăn kinh doanh.


Vừa miễn lên đèn, vừa miễn mâm trầu, lại còn ko được rước dâu... Vậy chi bằng thôi khỏi cưới luôn cho rồi. Chuyện miễn lên đèn, miễn mâm trầu ừ thì liên quan tới tính mạng nên thôi cũng tạm bỏ qua được. Nhà mình cũng không quá khắt khe với chuyện đó lắm. Có bạn nào cũng rơi vào hoàn cảnh có thai không được rước dâu không? Có bạn nào vẫn kiên quyết rước dâu rồi sau đó làm ăn thất bại không? Mình thiệt tình mệt mỏi quá... Mong nhận được lời khuyên của mọi người