Em có chuyện muốn kể để mong mọi người tư vấn giúp với!
Chả là Tết vừa rồi em có đến nhà thằng bạn chơi, sau đó bày bàn ra nhậu (xin lỗi, dân miền Tây em nhậu dữ lắm). Em với thằng bạn uống hết 1 thùng ken (trong vòng 2 tiếng). Sau đó, em đi tiểu (xin lỗi), vô toilet nhà nó. Nhưng ác cái là toilet thì hư cửa cộng thêm có ít men nên không chú ý. Khi mở cửa ra thì !!!! tèn tén ten, chị thằng bạn trong trạng thái nuy 100%. Em rối rít xin lỗi, sau đó chạy ra bàn nhậu ngay. Em mắc cỡ quá biến ngay.
Theo các anh chị thì em có nên gặp chị ấy xin lỗi không ạ? Tại vì em hay gặp chị ấy lắm, thú thật là bây giờ mà ghé nhà thằng bạn là em không dám.
:Laughing: thích không...trông thế nào tả nghe với...có cong cong như vại thoai thoải hình chum không ???? :Drooling: giờ có 2 chọn lựa. 1. là phải có trách nhiệm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tất nhiên, trừ phi...
Đùa thôi, bạn cứ bình thường mà qua. Chính ra chuyện bạn xin lỗi lại nhắc lại những gì mà chẳng ai...
Nhưng xin lỗi và có trách nhiệm như thế nào thì còn tuỳ: chị ruột thằng bạn hay chị họ, chị ruột đã 50...
lựa lúc nào chị ấy vui vẻ, mon men lại,...
lựa lúc nào chị ấy vui vẻ, mon men lại,...
giờ có 2 chọn lựa.
1. là phải có trách nhiệm...