Hiện em đang chưa biết quyết định hướng đi như thế nào là ổn/ Tình hình của em cụ thể như thế này.
Em là nam chưa có gia đình.
Em đã tốt nghiệp và đi làm được hơn 2 năm, nghề nghiệp kế toán/
1/ Quá trình đi làm cảm thấy ở HN hơi ngột ngạt. Muốn đi đâu thay đổi, ( Không biết các bác trong SG như thế nào)
2/Em muốn vào SG sống vì thời tiết tốt,( không có cái lạnh như ngoài HN) giá nhà đất cũng mềm hơn HN.( Em thấy khu Quận 12, Thủ Đức, quận 9 giá khá mềm tầm 400-500 là có nhà khoảng 30m2) Nhà em trong Thanh Oai - HN, từ nhà ra ngã tư sở cũng 35km, nên nếu làm việc ở HN thì chắc phải mua đất ở khu Hà Đông, Yên Nghĩa.
3/Nói chung bố mẹ em thì không muốn cho em đi vì xa và nhà có 2 anh em trai 1 ông đi rồi thì còn 1 thôi. Nhưng e thì thấy cũng tùy vì ở xa lâu lâu về còn quý chứ ở gần thì có thể hay có xích mích.
Cả nhà tư vấn giúp e xem phương án nào là ổn nhất?
P/S: Em cũng có có khoảng hơn 100tr tiền vốn, giờ khó khăn quá chưa biết làm gì, đang tính gửi tiết kiệm khi nào đủ tiền thì mua nhà.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thì có Cậu ở tận vũng tàu. Bà con và bạn bè trong SG cũng khá nhiều.
Khó nghĩ ghê. Chắc e...